Khoai027027
New member
Trận đấu Stoke 2-2 Man United vừa rồi thực sự là một bài kiểm tra đầy thử thách cho Mourinho và các học trò. "Tam giác vàng" Mkhitaryan – Lukaku – Pogba tiếp tục flex giá trị của mình dù không thể mang về 3 điểm. Nhưng qua trận đấu này, có khá nhiều điểm đáng suy ngẫm đấy!
Lukaku xứng đáng từng đồng bỏ ra
Dù hơi xui xẻo với quả penalty hỏng ở trận gặp Leicester, nhưng Lukaku vẫn đang khởi đầu cực kỳ ổn áp tại Man United. Anh chàng người Bỉ một lần nữa chứng minh bản thân trước hàng thủ kiên cố của Stoke City. Tuy không giúp Quỷ đỏ ẵm trọn 3 điểm, nhưng bàn thắng thứ 4 kể từ đầu mùa đã nói lên tất cả!
Không cầu kỳ, không fancy nhưng mạnh mẽ và hiệu quả – đúng chuẩn style mà Mourinho cần. Quan trọng là ghi bàn chứ không cần phải đẹp như trong phim đâu các bạn ơi!
Di chuyển thông minh không bóng, rồi tung ra 2 cú dứt điểm liên tiếp hạ đẹp Butland – Lukaku thể hiện đúng chất của một sát thủ vòng cấm mà Mourinho ao ước. Man United đang rất cần quyết tâm và sức mạnh này của chân sút người Bỉ trong suốt mùa giải Premier League năm nay.
Phải nói là sẽ perfect luôn nếu cú đệm bóng cận thành bằng chân trái ở cuối trận của anh ấy vào lưới. Nhưng thôi, không sao, vẫn đáng ngợi ca!
Pogba, Mkhitaryan khác hẳn so với mùa trước
Hai anh này về cơ bản đã chơi tấn công rất nổi bật ở 3 trận đầu rồi. Trận này tuy không quá chói sáng nhưng vẫn biết cách góp mặt vào các bàn thắng của Man United. Khác biệt hoàn toàn so với mùa trước khi cả hai đều struggle khá nhiều!
Trước Stoke, Pogba đánh đầu bật người Rashford vào lưới, còn nhờ có Mkhitaryan chọc khe chuẩn không cần chỉnh nên Lukaku mới có cơ hội săn bàn. Rõ ràng là tài năng tấn công của cả Pogba lẫn Mkhitaryan vốn đã có sẵn rồi. Họ chỉ cần được động viên, tạo điều kiện để tỏa sáng thôi!
Với Nemanja Matic "quét dọn" ở giữa sân, họ được thả ga bay bổng và thực tế đã bay thật đấy. Dù không đủ để mang về chiến thắng nhưng đã khẳng định rằng các fan "Quỷ đỏ" và Mourinho hoàn toàn có thể trông cậy vào sự đóng góp của họ mùa này.
Những cảnh báo đáng lưu tâm cho Mourinho
Sau 3 chiến thắng liên tiếp đầu mùa, Mourinho có nói là ông muốn thấy Man United phản ứng ra sao khi bị dẫn bàn. Vì trước cả West Ham, Swansea lẫn Leicester thì Quỷ đỏ đều là người ghi bàn trước, chiếm lợi thế cả về tâm lý lẫn tỷ số.
Stoke City đã mang đến đúng thử thách mà Mourinho mong muốn khi đội chủ sân Britannia chơi đầy quyết tâm, kiên cường với tinh thần không hề sợ hãi. Tên tuổi và khởi đầu hoàn hảo của Man United trước đó càng kích thích các học trò Mark Hughes chiến đấu hết mình. Man United đã bị dẫn trước và phản ứng rất nhanh với bàn thắng của Marcus Rashford (tuy hơi may mắn).
Đây chính xác là điều Mourinho muốn thấy. Nhưng dù đã thể hiện được điểm tích cực này, Man United lại lộ ra điểm yếu từ mùa trước mà Mourinho không hề muốn lặp lại. Đó là mất điểm sau khi dẫn trước và để thua điểm trước đội nhỏ.
Trận hòa này chính xác là như thế. Về mặt cá nhân thì cả Bailly, Phil Jones, Darmian đều không có màn trình diễn tốt trước Stoke khi có lỗi trong 2 bàn thua của Quỷ đỏ. Nhưng cũng khó mà trách Phil Jones và Bailly khi họ về cơ bản đã chơi tốt cả 3 trận trước, và riêng Bailly vừa phải về thi đấu cho ĐTQG ở vòng loại World Cup nên thể lực bị ảnh hưởng nhiều.
Tuy nhiên, vẫn có 2 điều cần lưu ý cho Mourinho nè. Thứ nhất, ông chưa có phương án backup tốt cho cặp Phil Jones - Bailly ngay lúc này khi tân binh Victor Lindelof vẫn chưa hòa nhập được.
Điều này dẫn đến việc Mourinho không thể luân phiên vị trí trung vệ dù có muốn. Thứ 2, vị trí hậu vệ trái của Quỷ đỏ đúng là không ổn định bất kể ai đảm nhận. Chuyện này không mới nhưng Mourinho vẫn chưa giải quyết xong. Nên nhớ đây mới chỉ là Stoke thôi nhé!
Nguồn: soha.vn