VitKiki3558
New member
Ca khúc quen tai được share rần rần trên TikTok này khiến nhiều người té ngửa khi biết toàn bộ phần nhạc được tạo ra bằng AI nha các bạn ơi!
Dạo gần đây, câu hát "Sống một kiếp người bình an là được, hai bánh bốn bánh chạy được là được…" bỗng dưng phủ sóng khắp TikTok, xuất hiện dày đặc trong các video bắt trend. Giai điệu nghe mê ly, lời ca giản dị mà sâu sắc, mang tinh thần sống chậm và biết đủ nhanh chóng chạm đến trái tim của nhiều người giữa cái guồng quay áp lực cuối năm này quá trời quá đất luôn á!
Đoạn âm thanh viral thuộc ca khúc "Được", đăng tải trên kênh TikTok Ken Quach, hiện đạt hơn 1,3 triệu lượt xem và được sử dụng trong gần 300.000 video. Khủng vãi nha!
Nhiều sao Việt như Trường Giang, Hoa hậu Khánh Vân, Ốc Thanh Vân, Lan Phương, rapper Pháo, cặp đôi Lyly - Anh Tú, thậm chí nhóm nhạc Tempest (Hàn Quốc) cũng nhảy theo trend, giúp bài hát lan tỏa nhanh hơn cả virus luôn á!
Điều khiến không ít người nghe choáng váng, ca khúc này thực chất là sản phẩm được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI) nha mọi người! Chủ nhân kênh Ken Quach, tên thật là Quách Anh Thảo (sinh năm 1978), vốn xuất thân từ lĩnh vực marketing và được biết đến là người chuyên sáng tác nhạc bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Trên các nền tảng, ca khúc ngay từ đầu đã được gắn nhãn "AI-generated", nhưng chi tiết này chỉ thực sự được chú ý khi bài hát nổi như cồn mới tá hoả cả nước!
Trên TikTok, Ken Quach đăng lại một video giải mã bài hát của mình. Anh cho biết phần ca từ của "Được" được lấy cảm hứng từ bài thơ mang tên "Bình an là được", sau đó được anh phổ nhạc bằng các công cụ AI. Kênh này từng gây chú ý với các ca khúc như "Say một đời vì em" hay "Sám", đều đạt hàng triệu lượt xem cực khủng.
Hiện kênh TikTok của Ken Quach có hơn 60.000 lượt theo dõi với hơn 500.000 lượt thích. Đỉnh của chóp luôn!
Trước đó, khi chia sẻ về ca khúc "Say một đời vì em", Ken Quách cho biết mỗi sản phẩm thường mất khoảng một tuần để hoàn thiện, từ khâu tạo lời bằng AI, chỉnh sửa nội dung đến phối khí và hoàn chỉnh bản thu. Để đảm bảo chất lượng âm thanh dễ nghe, anh phải kết hợp nhiều nền tảng AI trả phí, với chi phí duy trì khoảng 4–5 triệu đồng mỗi tháng. Nghe mà thấy cũng đầu tư không phải dạng vừa đâu nha!
Sự lan tỏa của ca khúc "Được" cũng làm dấy lên nhiều luồng ý kiến trái chiều, tranh cãi ầm ầm trên MXH. Một bộ phận khán giả cho rằng, dù được tạo ra bởi AI, ca khúc vẫn bắt tai, mang thông điệp tích cực, đặc biệt phù hợp với tâm lý cuối năm – thời điểm nhiều người đối mặt áp lực công việc và cuộc sống. Nghe để heal mà!
Ngược lại, không ít ý kiến bày tỏ lo ngại khi âm nhạc do AI tạo ra ngày càng khó phân biệt với sản phẩm của con người. Tuy nhiên khi nghe nhiều, họ cảm thấy nhàm chán vì nhạc AI vẫn bộc lộ những giới hạn nhất định, từ cấu trúc giai điệu lặp lại, cảm xúc chưa đủ độ "chạm", đến việc thiếu dấu ấn cá nhân rõ rệt. Nghe mà thấy thiếu thiếu "chất người" ấy!
Nguồn: kenh14.vn
Dạo gần đây, câu hát "Sống một kiếp người bình an là được, hai bánh bốn bánh chạy được là được…" bỗng dưng phủ sóng khắp TikTok, xuất hiện dày đặc trong các video bắt trend. Giai điệu nghe mê ly, lời ca giản dị mà sâu sắc, mang tinh thần sống chậm và biết đủ nhanh chóng chạm đến trái tim của nhiều người giữa cái guồng quay áp lực cuối năm này quá trời quá đất luôn á!
Đoạn âm thanh viral thuộc ca khúc "Được", đăng tải trên kênh TikTok Ken Quach, hiện đạt hơn 1,3 triệu lượt xem và được sử dụng trong gần 300.000 video. Khủng vãi nha!
Nhiều sao Việt như Trường Giang, Hoa hậu Khánh Vân, Ốc Thanh Vân, Lan Phương, rapper Pháo, cặp đôi Lyly - Anh Tú, thậm chí nhóm nhạc Tempest (Hàn Quốc) cũng nhảy theo trend, giúp bài hát lan tỏa nhanh hơn cả virus luôn á!
Điều khiến không ít người nghe choáng váng, ca khúc này thực chất là sản phẩm được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI) nha mọi người! Chủ nhân kênh Ken Quach, tên thật là Quách Anh Thảo (sinh năm 1978), vốn xuất thân từ lĩnh vực marketing và được biết đến là người chuyên sáng tác nhạc bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Trên các nền tảng, ca khúc ngay từ đầu đã được gắn nhãn "AI-generated", nhưng chi tiết này chỉ thực sự được chú ý khi bài hát nổi như cồn mới tá hoả cả nước!
Trên TikTok, Ken Quach đăng lại một video giải mã bài hát của mình. Anh cho biết phần ca từ của "Được" được lấy cảm hứng từ bài thơ mang tên "Bình an là được", sau đó được anh phổ nhạc bằng các công cụ AI. Kênh này từng gây chú ý với các ca khúc như "Say một đời vì em" hay "Sám", đều đạt hàng triệu lượt xem cực khủng.
Hiện kênh TikTok của Ken Quach có hơn 60.000 lượt theo dõi với hơn 500.000 lượt thích. Đỉnh của chóp luôn!
Trước đó, khi chia sẻ về ca khúc "Say một đời vì em", Ken Quách cho biết mỗi sản phẩm thường mất khoảng một tuần để hoàn thiện, từ khâu tạo lời bằng AI, chỉnh sửa nội dung đến phối khí và hoàn chỉnh bản thu. Để đảm bảo chất lượng âm thanh dễ nghe, anh phải kết hợp nhiều nền tảng AI trả phí, với chi phí duy trì khoảng 4–5 triệu đồng mỗi tháng. Nghe mà thấy cũng đầu tư không phải dạng vừa đâu nha!
Sự lan tỏa của ca khúc "Được" cũng làm dấy lên nhiều luồng ý kiến trái chiều, tranh cãi ầm ầm trên MXH. Một bộ phận khán giả cho rằng, dù được tạo ra bởi AI, ca khúc vẫn bắt tai, mang thông điệp tích cực, đặc biệt phù hợp với tâm lý cuối năm – thời điểm nhiều người đối mặt áp lực công việc và cuộc sống. Nghe để heal mà!
Ngược lại, không ít ý kiến bày tỏ lo ngại khi âm nhạc do AI tạo ra ngày càng khó phân biệt với sản phẩm của con người. Tuy nhiên khi nghe nhiều, họ cảm thấy nhàm chán vì nhạc AI vẫn bộc lộ những giới hạn nhất định, từ cấu trúc giai điệu lặp lại, cảm xúc chưa đủ độ "chạm", đến việc thiếu dấu ấn cá nhân rõ rệt. Nghe mà thấy thiếu thiếu "chất người" ấy!
Nguồn: kenh14.vn