Mỗi đến mùa khai giảng, lại có một bài hát được cả nhà "triệu hồi" nhiều nhất – và lần này không chỉ các bé mà cả team phụ huynh cũng "vui như Tết" luôn nha!
Mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã đăng lại bài hát "Vui đến trường" kèm caption hài hước khiến dân tình cười ngất. Theo anh, ca khúc này được yêu thích không chỉ bởi các em nhỏ mà còn bởi những người vui không kém – chính là hội phụ huynh đấy ạ! Nghe mấy câu đầu là biết ngay: "Ngày giải phóng đã đến rồiiiii!"
Khai giảng luôn là một dịp đặc biệt với trẻ nhỏ. Đó là ngày các em khoác lên mình bộ đồng phục mới tinh, đeo chiếc cặp đã được chuẩn bị từ trước, háo hức gặp lại thầy cô, bạn bè và chính thức bắt đầu một năm học mới. Sau những tháng hè dài, sân trường lại trở nên rộn ràng, những lớp học sáng đèn và nhịp sinh hoạt quen thuộc của một năm học cũng bắt đầu trở lại.
Với team phụ huynh thì sao? Ờ thì... cũng vui lắm chứ! Họ vui vì con được gặp lại thầy cô, bạn bè, được trở về với sách vở và những hoạt động quen thuộc ở trường. Nhưng thật lòng mà nói, sau gần ba tháng hè "chăm con full-time", đây cũng là thời điểm các bậc cha mẹ có thể thở phào nhẹ nhõm khi những ngày phải liên tục xoay xở lịch sinh hoạt cho con tạm khép lại rồi.
Trên mạng xã hội, không ít phụ huynh hài hước gọi đây là ngày "giải phóng phụ huynh" luôn á. Mood là: "Con ơi, mẹ yêu con lắm nhưng mẹ cũng cần thời gian riêng lắm!"
Khai giảng, suy cho cùng, không chỉ là ngày học sinh trở lại trường sau một kỳ nghỉ. Đó là một cột mốc mở ra hành trình mới, nơi các em tiếp tục học hỏi, trưởng thành, có thêm những người bạn và những kỷ niệm chill dưới mái trường. Một năm học sẽ có những ngày vui, những bài học khó nhằn, những lần được điểm tốt và cả những lúc phải cố gắng nhiều hơn. Nhưng tất cả đều là những trải nghiệm cần thiết để các em "level up" đấy!
Còn với cha mẹ, đó là một chặng đường mới để tiếp tục theo dõi con, đôi khi lo lắng, đôi khi mệt mỏi, nhưng cũng có thêm nhiều khoảnh khắc đáng nhớ khi nhìn con từng bước lớn lên. Yêu mà cũng... mệt nha!
Nguồn: kenh14.vn
Mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã đăng lại bài hát "Vui đến trường" kèm caption hài hước khiến dân tình cười ngất. Theo anh, ca khúc này được yêu thích không chỉ bởi các em nhỏ mà còn bởi những người vui không kém – chính là hội phụ huynh đấy ạ! Nghe mấy câu đầu là biết ngay: "Ngày giải phóng đã đến rồiiiii!"
Khai giảng luôn là một dịp đặc biệt với trẻ nhỏ. Đó là ngày các em khoác lên mình bộ đồng phục mới tinh, đeo chiếc cặp đã được chuẩn bị từ trước, háo hức gặp lại thầy cô, bạn bè và chính thức bắt đầu một năm học mới. Sau những tháng hè dài, sân trường lại trở nên rộn ràng, những lớp học sáng đèn và nhịp sinh hoạt quen thuộc của một năm học cũng bắt đầu trở lại.
Với team phụ huynh thì sao? Ờ thì... cũng vui lắm chứ! Họ vui vì con được gặp lại thầy cô, bạn bè, được trở về với sách vở và những hoạt động quen thuộc ở trường. Nhưng thật lòng mà nói, sau gần ba tháng hè "chăm con full-time", đây cũng là thời điểm các bậc cha mẹ có thể thở phào nhẹ nhõm khi những ngày phải liên tục xoay xở lịch sinh hoạt cho con tạm khép lại rồi.
Trên mạng xã hội, không ít phụ huynh hài hước gọi đây là ngày "giải phóng phụ huynh" luôn á. Mood là: "Con ơi, mẹ yêu con lắm nhưng mẹ cũng cần thời gian riêng lắm!"
Khai giảng, suy cho cùng, không chỉ là ngày học sinh trở lại trường sau một kỳ nghỉ. Đó là một cột mốc mở ra hành trình mới, nơi các em tiếp tục học hỏi, trưởng thành, có thêm những người bạn và những kỷ niệm chill dưới mái trường. Một năm học sẽ có những ngày vui, những bài học khó nhằn, những lần được điểm tốt và cả những lúc phải cố gắng nhiều hơn. Nhưng tất cả đều là những trải nghiệm cần thiết để các em "level up" đấy!
Còn với cha mẹ, đó là một chặng đường mới để tiếp tục theo dõi con, đôi khi lo lắng, đôi khi mệt mỏi, nhưng cũng có thêm nhiều khoảnh khắc đáng nhớ khi nhìn con từng bước lớn lên. Yêu mà cũng... mệt nha!
Nguồn: kenh14.vn