"Anh Tùng Châu đang viết được nửa bài thì chị Phi Nhung qua đời, anh Tùng Châu buồn quá bỏ dở bài hát" – MC Ngọc Hân kể lại khiến ai nghe cũng nghẹn ngào.
Mới đây thôi, tại chương trình Music Box, danh ca Như Quỳnh đã có những chia sẻ cảm động về hành trình gắn bó với dòng nhạc Bolero của mình.
Chị kể: "Tôi may mắn lắm vì có mẹ. Mẹ tôi thuộc nằm lòng siêu nhiều ca khúc nhạc xưa nên tôi được nghe Bolero từ bé xíu luôn. Từ lúc mới đi hát đã hát Bolero rồi, nhưng ngoài ra còn hát nhạc trẻ, nhạc tình, dân ca, quê hương, sau đó mới quay về với Bolero hẳn hoi.
Thật ra mà nói thì trong máu tôi đã có sẵn âm hưởng của các nhạc sĩ như Đoàn Chuẩn, Từ Linh, Hoàng Giác, Đặng Thế Phong rồi – mấy anh còn gọi là nhạc tiền chiến á. Đó là những bài mà tôi được nghe mẹ hát, ba tôi ngồi gảy guitar. Lẽ ra tôi phải hát dòng nhạc đó mới đúng.
Nhưng sau khi sang Mỹ định cư, ở thế hệ ca sĩ cùng thời không ai chịu hát Bolero cả, đùn đẩy nhau mãi thì đẩy cho tôi hát, ai cũng muốn hát nhạc trẻ thôi. Đây gọi là trong cái rủi có cái may đúng không nào. Tôi hát nhạc Bolero rồi may mắn thành công, gắn liền với sự nghiệp luôn.
Tôi phải cảm ơn mẹ tôi vì đã dẫn tôi đến với những ca khúc vang bóng một thời. Tôi mong thế hệ sau này sẽ tiếp tục hát những ca khúc này để gìn giữ âm nhạc Việt Nam mình nhé".
Hai con nuôi của cố danh ca Phi Nhung là Thiêng Ngân và Tuyết Nhung cũng có tiết lộ khá thú vị: "Hồi đó mẹ Phi Nhung muốn chúng tôi hát dòng nhạc dân ca, không khuyến khích hát Bolero đâu. Mẹ bảo, biết gì đâu mà hát.
Nghĩa là chúng tôi còn nhỏ, đã biết yêu đâu mà hát chứ. Mẹ thích chúng tôi hát về tình cha mẹ, quê hương hơn. Mẹ bảo, đợi khi nào lớn lên, yêu nhiều, thất tình nhiều thì hát Bolero mới thấm chứ. Câu nói đó của mẹ Phi Nhung khiến chúng tôi nhớ hoài luôn".
Ngay sau đó, Như Quỳnh đã trình diễn một bài Bolero khá mới là "Mẹ về thiên thu" của nhạc sĩ Tùng Châu. MC Ngọc Hân tiết lộ một bí mật đau lòng về ca khúc này: "Hồi đó mẹ của anh Tùng Châu qua đời rồi.
Anh có viết ca khúc này theo yêu cầu của chị Phi Nhung để chị thu âm, hát tặng mẹ anh Tùng Châu như một món quà tri ân ý. Nhưng mà anh Tùng Châu đang viết được nửa bài thì chị Phi Nhung qua đời, anh Tùng Châu buồn quá nên bỏ dở bài hát luôn.
Nguồn: soha.vn
Mới đây thôi, tại chương trình Music Box, danh ca Như Quỳnh đã có những chia sẻ cảm động về hành trình gắn bó với dòng nhạc Bolero của mình.
Chị kể: "Tôi may mắn lắm vì có mẹ. Mẹ tôi thuộc nằm lòng siêu nhiều ca khúc nhạc xưa nên tôi được nghe Bolero từ bé xíu luôn. Từ lúc mới đi hát đã hát Bolero rồi, nhưng ngoài ra còn hát nhạc trẻ, nhạc tình, dân ca, quê hương, sau đó mới quay về với Bolero hẳn hoi.
Thật ra mà nói thì trong máu tôi đã có sẵn âm hưởng của các nhạc sĩ như Đoàn Chuẩn, Từ Linh, Hoàng Giác, Đặng Thế Phong rồi – mấy anh còn gọi là nhạc tiền chiến á. Đó là những bài mà tôi được nghe mẹ hát, ba tôi ngồi gảy guitar. Lẽ ra tôi phải hát dòng nhạc đó mới đúng.
Nhưng sau khi sang Mỹ định cư, ở thế hệ ca sĩ cùng thời không ai chịu hát Bolero cả, đùn đẩy nhau mãi thì đẩy cho tôi hát, ai cũng muốn hát nhạc trẻ thôi. Đây gọi là trong cái rủi có cái may đúng không nào. Tôi hát nhạc Bolero rồi may mắn thành công, gắn liền với sự nghiệp luôn.
Tôi phải cảm ơn mẹ tôi vì đã dẫn tôi đến với những ca khúc vang bóng một thời. Tôi mong thế hệ sau này sẽ tiếp tục hát những ca khúc này để gìn giữ âm nhạc Việt Nam mình nhé".
Hai con nuôi của cố danh ca Phi Nhung là Thiêng Ngân và Tuyết Nhung cũng có tiết lộ khá thú vị: "Hồi đó mẹ Phi Nhung muốn chúng tôi hát dòng nhạc dân ca, không khuyến khích hát Bolero đâu. Mẹ bảo, biết gì đâu mà hát.
Nghĩa là chúng tôi còn nhỏ, đã biết yêu đâu mà hát chứ. Mẹ thích chúng tôi hát về tình cha mẹ, quê hương hơn. Mẹ bảo, đợi khi nào lớn lên, yêu nhiều, thất tình nhiều thì hát Bolero mới thấm chứ. Câu nói đó của mẹ Phi Nhung khiến chúng tôi nhớ hoài luôn".
Ngay sau đó, Như Quỳnh đã trình diễn một bài Bolero khá mới là "Mẹ về thiên thu" của nhạc sĩ Tùng Châu. MC Ngọc Hân tiết lộ một bí mật đau lòng về ca khúc này: "Hồi đó mẹ của anh Tùng Châu qua đời rồi.
Anh có viết ca khúc này theo yêu cầu của chị Phi Nhung để chị thu âm, hát tặng mẹ anh Tùng Châu như một món quà tri ân ý. Nhưng mà anh Tùng Châu đang viết được nửa bài thì chị Phi Nhung qua đời, anh Tùng Châu buồn quá nên bỏ dở bài hát luôn.
Nguồn: soha.vn