Trong lễ kỷ niệm 25 năm thành lập trường THPT Lương Thế Vinh Hà Nội, thầy Văn Như Cương đã có bài phát biểu ngắn gọn nhưng chạm đến trái tim của tất cả mọi người. Nghe xong ai cũng vừa tự hào vừa xúc động lắm luôn!
Hôm đó, không khí trường Lương Thế Vinh vui như Tết vậy! PGS Văn Như Cương đã có bài diễn văn dài đúng 2 phút (120 giây thôi nha) nhưng mà súc tích và đầy cảm xúc đến không ngờ. Người nghe ai cũng phải gật gù và cảm thấy tự hào về ngôi trường này
Sau đó, bài diễn văn được thầy đăng lại trên trang cá nhân và nhận về phản ứng cực tích cực từ cộng đồng mạng. Mình xin phép trích lại toàn bộ nội dung mà thầy đã chia sẻ nhé:
"Hôm nay trường Lương Thế Vinh kỷ niệm 25 năm ngày thành lập. Thật là vui như Tết. Cảm động nhất là có khoảng 1000 học sinh cũ đã về trường, tay bắt mặt mừng, vui không kể xiết…
Tôi đã đọc diễn văn, toàn văn như sau (đọc trong 120 giây):
Thưa thầy Hiệu trưởng, cô Phó Hiệu trưởng và các thầy cô giáo đã từng dạy và đang dạy tại trường
Thưa các vị phụ huynh trước kia và hiện nay,
Cùng các em học sinh mới và cũ, đại diện cho 25 khóa học của trường Lương Thế Vinh (LTV).
Tôi thật sự xúc động khi được đứng ở đây, trong không khí chan hòa niềm vui gặp gỡ, nhân dịp trường Lương Thế Vinh tròn 25 năm tuổi…
Tôi sẽ không báo cáo gì về thành tích 25 năm qua, về những khó khăn mà chúng ta đã vượt qua, về những thuận lợi sắp tới, về những cống hiến to lớn nhưng thầm lặng của các thầy cô giáo, về sự chăm chỉ rèn luyện của các em học sinh, về sự nhiệt tình của các vị phụ huynh…
Tôi chỉ xin được nói những lời cảm ơn từ đáy lòng tôi đối với tất cả chúng ta, những người đã và đang làm nên danh hiệu Lương Thế Vinh đáng tự hào…
Nếu 25 năm qua là KHÚC DẠO ĐẦU của bản GIAO HƯỞNG LƯƠNG THẾ VINH với nhiều chương kế tiếp thì mỗi người trong chúng ta là một nốt nhạc, dẫu cung bậc khác nhau, trường độ khác nhau, âm sắc khác nhau nhưng rất hòa đồng, hòa quyện với nhau để làm nên giai điệu đầy ấn tượng cho khúc dạo đầu ấy…
Tôi tin rằng:
Hai lăm năm qua - thầy giỏi trò hay, góp cánh hoa thơm cho đất nước,
Nhiều thập kỷ tới – dân tin bạn mến, tặng chùm quả ngọt tới quê hương
Thưa các thầy cô, các vị phụ huynh và các em học sinh,
Cho phép tôi nói mấy lời với học sinh lớp 12. Các con đang chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng sắp tới. Thầy chúc các con sẽ đạt kết quả tốt đẹp như mong muốn của mình và như mong đợi của thầy cô và cha mẹ. Gửi tặng các con mấy câu:
Hôm nay con ra trường,
Ngày mai bay muôn phương,
Hãy bay cho tới đích
Và nhớ về mái trường
Lương Thế Vinh thân thương.
Tôi chúc mọi người hạnh phúc và thành công tốt đẹp
Tôi yêu tất cả mọi người và một lần nữa xin cảm ơn mọi người…"
Sau khi được đăng tải, bài diễn văn này đã nhận về hơn 2 nghìn react, hơn 60 lượt share và hàng chục comment. Tất cả mọi người đều bày tỏ sự kính trọng và tình cảm đặc biệt dành cho thầy Văn Như Cương
Nguồn: soha.vn