Bài ca thường xuyên bị hát nhầm lời khiến tác giả "đau lòng"

Teen122be1b5

New member
Nhạc sĩ Nguyễn Vũ đã ra đi sau cơn nhồi máu cơ tim, hưởng thọ 81 tuổi. Ông để lại nhiều bản hit nổi tiếng, trong đó "Bài thánh ca buồn" được coi là bản kinh điển nhưng lại thường xuyên bị các ca sĩ hát sai lời một cách đáng tiếc

Chiều ngày 24/9, nhạc sĩ Nguyễn Vũ - tác giả của "Bài thánh ca buồn" - đã trút hơi thở cuối cùng, để lại nỗi thương tiếc vô hạn trong lòng những người yêu nhạc. Ông ra đi vì cơn nhồi máu cơ tim ở tuổi 81. Tang lễ được gia đình tổ chức lúc 5h sáng 26/9, linh cữu sẽ được hỏa táng tại trung tâm Bình Hưng Hòa (TPHCM).

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ rằng anh vô cùng sốc và đau lòng khi nghe tin buồn này. Gia đình Mr. Đàm là hàng xóm thân thiết với cố nhạc sĩ. Hầu như show diễn nào, anh cũng thể hiện "Bài thánh ca buồn" - ca khúc bất hủ của nhạc sĩ Nguyễn Vũ

fba7aaf73cc2b700a2fd.jpg


Họa sĩ Bùi Đức Lâm có mối thân thiết đặc biệt với nhạc sĩ Nguyễn Vũ nhờ thời gian được ông dạy đàn. Trong ký ức của ông Lâm, mỗi lần gặp gỡ, nhạc sĩ Nguyễn Vũ luôn tỏ ra mạnh khỏe ở tuổi lão niên hiếm có. Ông vẫn trẻ trung, nho nhã và rất nhiệt tình giao lưu với những người hâm mộ "Bài thánh ca buồn".

"Hào quang mà công chúng dành cho ông thực sự hiện hữu và bền vững theo thời gian. Và nó quá xứng đáng với ông, một người khiêm cung, giản dị nhất mà tôi từng quen biết. Thật ân hận vì đã không dành thời gian cho nhau nhiều hơn", họa sĩ chia sẻ.

Dù là nhạc sĩ nổi tiếng nhưng Nguyễn Vũ sống cực kỳ giản dị, rất ít khi nhắc đến chuyện danh tiếng của mình. Đồng nghiệp kể lại, đường vào nhà ông nhỏ như một con hẻm, hai xe máy lách nhau còn khó, lại chia nhánh như mê cung luôn Căn nhà gia đình nhạc sĩ Nguyễn Vũ ở rất khiêm tốn, ngang chỉ khoảng 3m, bài trí đơn giản không cầu kỳ. Nhìn vào phòng khách chỉ thấy một cây đàn piano, vài cây guitar, ít ghế xếp cho lớp dạy nhạc nhỏ gọn.

d8c69b95f5ea1b82f37b.jpg


Tại một sự kiện âm nhạc, khi có khán giả nhận xét các nhạc sĩ giống như "tượng đài, ngôi sao" vì sáng tác nhiều ca khúc kinh điển, nhạc sĩ Nguyễn Vũ đã lập tức khẳng định ông không thích những danh xưng đó chút nào. "Tôi chưa bao giờ để ý những từ này vì nghe xa cách lắm. Tôi chỉ thích người ta nói, nhạc anh hay quá, nhạc anh dở quá là được rồi", nhạc sĩ tâm sự

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ đã sáng tác nhiều ca khúc đình đám như "Một loài chim biển", "Huyền thoại chiều mưa", "Bài thánh ca buồn", "Bài cuối cho người tình", "Lời cuối cho em". Trong đó, "Bài thánh ca buồn" được coi là một trong những ca khúc kinh điển, được người yêu nhạc xem như bài hát dành cho mùa Giáng sinh luôn.

Nguyễn Vũ sáng tác ca khúc này vào năm 1972 và được hãng đĩa Sơn Ca mua độc quyền. Danh ca Thái Châu là người đầu tiên cover bài này. Bài hát được nhiều người mê mẩn và ca sĩ Thái Châu cũng nổi tiếng hơn nhờ đó.

Năm 2020, trong chương trình "Người kể chuyện tình", nhạc sĩ Nguyễn Vũ từng chia sẻ về ca khúc nổi tiếng này: "Tôi không nghĩ ca khúc này lại được nhiều khán giả yêu mến đến vậy đâu. Khi viết ca khúc, đơn giản tôi đang hoài niệm về quãng thời trai trẻ của mình thôi, cái thời mà tôi chỉ dám ngắm nhìn người tôi thích, không dám mở lời làm quen"

47bc7d995dae7bcc35bf.jpg


Ông không yêu cầu gì cao xa, chỉ mong mọi người hát đúng lời các ca khúc vì hầu như tất cả ca sĩ đều hát sai, vô tình đổi lời trong "Bài thánh ca buồn" Phần lời: "Rồi một chiều áo trắng thay màu, em qua cầu xác pháo theo sau" bị các ca sĩ cũng như bản in nhầm thành "Rồi một chiều áo trắng phai màu".

Ông giải thích thêm: "Áo trắng thay màu có nghĩa là chiếc áo trắng thơ ngây của cô nữ sinh ngày nào giờ đổi sang một màu áo khác, cụ thể ở đây là từ chiếc áo nữ sinh thay qua màu áo cưới đấy" ✨

Ca khúc còn có đoạn mà ca sĩ hay hát thành: "Rồi những đêm thánh đường đón Noel". Thật ra, đây chính là đoạn ca từ bị nhầm nhiều nhất. Nguyên gốc trong bài hát được nhạc sĩ Nguyễn Vũ viết là: "Rồi những đêm thế trần đón Noel". Ông lý giải: "Với tôi, Noel từ lâu đã không còn là một lễ hội tôn giáo dành riêng cho người theo đạo nữa. Noel đã trở thành một lễ hội chung của mọi người rồi. Đó là ngày hội lớn được đón nhận bởi mọi quốc gia, mọi sắc tộc, mọi tầng lớp xã hội"

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top