HuouBobo1619
New member
Từng bị bão tàn phá nát bét cuối năm 2024, giờ bãi biển Thuận An (quận Thuận Hóa) và Phú Thuận (huyện Phú Vang, TP. Huế) đã hồi sinh theo kiểu "glow up" khủng, trở thành hot spot thu hút cả tá du khách, đặc biệt là trong dịp lễ 30/4-1/5 năm nay luôn nha! 
Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, dọc hai bãi biển Thuận An và Phú Thuận cứ kín mít người từ sáng đến tối. Đám đông rủ nhau đổ xô về đây tắm biển, sống ảo, chill và ăn hải sản tươi rói không lối thoát
Nắng đầu hè phủ vàng cả bãi cát, nước biển trong xanh như pha lê. Tiếng cười đùa rộn rã của khách, quán xá đông nghịt đến mức ai còn nhớ gì đến cái mùa bão kinh hoàng năm ngoái đã phá tan nát hạ tầng và quán xá nơi đây đâu
Flashback lại cuối tháng 10/2024, mưa gió triều cường vì bão Trà My đã "càn quét" cả dải bờ biển phường Thuận An và xã Phú Thuận. Sóng biển dữ dội phá vỡ hàng loạt quán ăn, nhà hàng, cây cối ngã đổ tùm lum, đường dạo vỡ nát. Hồi đó ai cũng nghĩ phải mất mấy năm mới có thể phục hồi được
Nhưng plot twist đây rồi! Chỉ nửa năm sau, nhờ người dân và chính quyền địa phương cố gắng không ngừng nghỉ, bãi biển Thuận An - Phú Thuận đã "lột xác" hoàn toàn. Quán xá dựng lại xịn sò, đường xá kiên cố, không gian sạch đẹp, dịch vụ ổn áp... nên giờ đây nơi này thành must-visit place trong dịp lễ 30/4-1/5 và cả mùa biển năm nay luôn ️
"Lúc mới dựng lại quán, tôi lo sợ lắm. Giờ thì có hôm phải từ chối khách vì không còn chỗ ngồi", anh Lê Văn Bình, chủ một nhà hàng hải sản ở đây, chia sẻ hào hứng.
Theo ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ, dòng xe từ trung tâm TP Huế và vùng phụ cận cứ liên tục đổ về biển Thuận An - Phú Thuận không ngừng. Bãi giữ xe máy quá tải, ô tô đậu kín đường luôn á ️
Đám du khách từ Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam... kéo đến không ngớt lời khen về vẻ đẹp của biển xứ Huế, nhưng cũng nhiều người không biết rằng nơi này từng bị bão phá nát thê thảm mấy tháng trước
Nguồn: kenh14.vn
Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, dọc hai bãi biển Thuận An và Phú Thuận cứ kín mít người từ sáng đến tối. Đám đông rủ nhau đổ xô về đây tắm biển, sống ảo, chill và ăn hải sản tươi rói không lối thoát
Nắng đầu hè phủ vàng cả bãi cát, nước biển trong xanh như pha lê. Tiếng cười đùa rộn rã của khách, quán xá đông nghịt đến mức ai còn nhớ gì đến cái mùa bão kinh hoàng năm ngoái đã phá tan nát hạ tầng và quán xá nơi đây đâu
Flashback lại cuối tháng 10/2024, mưa gió triều cường vì bão Trà My đã "càn quét" cả dải bờ biển phường Thuận An và xã Phú Thuận. Sóng biển dữ dội phá vỡ hàng loạt quán ăn, nhà hàng, cây cối ngã đổ tùm lum, đường dạo vỡ nát. Hồi đó ai cũng nghĩ phải mất mấy năm mới có thể phục hồi được
Nhưng plot twist đây rồi! Chỉ nửa năm sau, nhờ người dân và chính quyền địa phương cố gắng không ngừng nghỉ, bãi biển Thuận An - Phú Thuận đã "lột xác" hoàn toàn. Quán xá dựng lại xịn sò, đường xá kiên cố, không gian sạch đẹp, dịch vụ ổn áp... nên giờ đây nơi này thành must-visit place trong dịp lễ 30/4-1/5 và cả mùa biển năm nay luôn ️
"Lúc mới dựng lại quán, tôi lo sợ lắm. Giờ thì có hôm phải từ chối khách vì không còn chỗ ngồi", anh Lê Văn Bình, chủ một nhà hàng hải sản ở đây, chia sẻ hào hứng.
Theo ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ, dòng xe từ trung tâm TP Huế và vùng phụ cận cứ liên tục đổ về biển Thuận An - Phú Thuận không ngừng. Bãi giữ xe máy quá tải, ô tô đậu kín đường luôn á ️
Đám du khách từ Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam... kéo đến không ngớt lời khen về vẻ đẹp của biển xứ Huế, nhưng cũng nhiều người không biết rằng nơi này từng bị bão phá nát thê thảm mấy tháng trước
Nguồn: kenh14.vn