Teencd547fd7
New member
Đi Cát Bà đã bao nhiêu lần mà vẫn chưa biết đến bãi biển siêu ẩn này thì phải nói là... hơi phí đó nha!
Mùa hè đến rồi, lại là lúc hội yêu biển lên kế hoạch "đi biển thôi" với gia đình rồi đây. Nhắc đến biển miền Bắc là nghĩ ngay đến những cái tên quen thuộc kiểu như Đồ Sơn, Hạ Long, Cát Bà, Cô Tô, Quan Lạn... Nhưng mà plot twist là ngay tại những nơi quen thuộc này lại có những bãi biển "ẩn mình" mà không phải ai cũng từng nghe tên đâu nha!
Bãi biển mình sắp giới thiệu đây chính là một ví dụ điển hình, nằm ở quần đảo Cát Bà, xã Xuân Đám, huyện Cát Hải, Hải Phòng. Nhiều bạn trẻ shocked luôn vì đã đi Cát Bà mấy lần rồi mà chưa hề biết đến bãi biển này. Đặc biệt hơn nữa là cái tên của nó lại... trái ngược hoàn toàn với khung cảnh thực tế nha!
"Một cái tên nghe có vẻ đáng yêu nhưng lại mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ, tĩnh lặng đến bất ngờ", du khách với tài khoản Ông chú lang thang nhận xét. Đây chính là bãi biển Chút Chít - Cát Bà đó các bạn ơi!
Nếu bạn lên Google search "Những bãi biển đẹp ở Cát Bà", chắc chắn 100% cái tên Chút Chít sẽ không hiện ra đâu. Theo người dân địa phương thì bãi biển này vốn dĩ là bãi dân sinh - tức là chỉ có dân bản địa biết tới chứ không khai thác làm du lịch rộng rãi nha.
Theo review của những bạn đã từng đến đây thì từ trung tâm Cát Bà, chỉ cần đi khoảng 15 phút bằng xe máy, theo Google Maps chỉ đường là tới. Tuy nhiên để xuống tận nơi thì còn phải đi bộ thâm 1 đoạn nữa. Đoạn đường này được đánh giá là khá khó nhằn, mất nhiều thời gian vì đường đá, cây cối um tùm lắm nha.
"Để đi xuống bãi cần đi bộ một đoạn khá xa, mất 20 - 30 phút. Đến anh bản địa trông xe gần đó còn bảo mình tìm được đến đây là rất giỏi vì không mấy ai biết đến", du khách tên Thành Vinh chia sẻ. "Một bãi biển đẹp, hoang sơ và cực kỳ bình yên. Đi từ trung tâm Cát Bà bằng xe máy tới đây sẽ chỉ mất 15 phút thôi, theo google maps là tới. Xong sẽ cần gửi xe để đi bộ 1 đoạn nữa", du khách H.Ngọc chia sẻ.
Do ít người biết tới, không khai thác du lịch hay thương mại rộng rãi nên các bạn đi đến đây đều phải trầm trồ vì vẻ hoang sơ của bãi Chút Chít. Qua những clip được quay trực tiếp thì làn nước biển ở đây trong xanh lắm luôn, sóng vỗ rì rào bên bờ cát trắng mịn màng. Ở một vài đoạn còn có những hang động nhỏ cùng những phiến đá, vỏ sò, vỏ ốc đầy trên mặt cát, càng tăng thêm vibe nguyên thủy cực chill
Tại đây không hề có bất cứ dịch vụ gì hết nha. Đến đây chủ yếu là để chill với thiên nhiên trong lành, khí hậu mát mẻ, khung cảnh vắng vẻ, tĩnh mịch. Ngoài ra bạn có thể tự chuẩn bị đồ ăn, nước uống để tổ chức một buổi cắm trại, picnic siêu xịn luôn!
Tuy nhiên khi về nhớ dọn dẹp để giữ vệ sinh cho cảnh quan chung nha! Một điều nữa là do bãi Chút Chít hiện chưa có người quản lý, nên các bạn tốt nhất không nên xuống tắm biển để đảm bảo an toàn cho mình nha!
Nguồn: kenh14.vn
Mùa hè đến rồi, lại là lúc hội yêu biển lên kế hoạch "đi biển thôi" với gia đình rồi đây. Nhắc đến biển miền Bắc là nghĩ ngay đến những cái tên quen thuộc kiểu như Đồ Sơn, Hạ Long, Cát Bà, Cô Tô, Quan Lạn... Nhưng mà plot twist là ngay tại những nơi quen thuộc này lại có những bãi biển "ẩn mình" mà không phải ai cũng từng nghe tên đâu nha!
Bãi biển mình sắp giới thiệu đây chính là một ví dụ điển hình, nằm ở quần đảo Cát Bà, xã Xuân Đám, huyện Cát Hải, Hải Phòng. Nhiều bạn trẻ shocked luôn vì đã đi Cát Bà mấy lần rồi mà chưa hề biết đến bãi biển này. Đặc biệt hơn nữa là cái tên của nó lại... trái ngược hoàn toàn với khung cảnh thực tế nha!
"Một cái tên nghe có vẻ đáng yêu nhưng lại mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ, tĩnh lặng đến bất ngờ", du khách với tài khoản Ông chú lang thang nhận xét. Đây chính là bãi biển Chút Chít - Cát Bà đó các bạn ơi!
Nếu bạn lên Google search "Những bãi biển đẹp ở Cát Bà", chắc chắn 100% cái tên Chút Chít sẽ không hiện ra đâu. Theo người dân địa phương thì bãi biển này vốn dĩ là bãi dân sinh - tức là chỉ có dân bản địa biết tới chứ không khai thác làm du lịch rộng rãi nha.
Theo review của những bạn đã từng đến đây thì từ trung tâm Cát Bà, chỉ cần đi khoảng 15 phút bằng xe máy, theo Google Maps chỉ đường là tới. Tuy nhiên để xuống tận nơi thì còn phải đi bộ thâm 1 đoạn nữa. Đoạn đường này được đánh giá là khá khó nhằn, mất nhiều thời gian vì đường đá, cây cối um tùm lắm nha.
"Để đi xuống bãi cần đi bộ một đoạn khá xa, mất 20 - 30 phút. Đến anh bản địa trông xe gần đó còn bảo mình tìm được đến đây là rất giỏi vì không mấy ai biết đến", du khách tên Thành Vinh chia sẻ. "Một bãi biển đẹp, hoang sơ và cực kỳ bình yên. Đi từ trung tâm Cát Bà bằng xe máy tới đây sẽ chỉ mất 15 phút thôi, theo google maps là tới. Xong sẽ cần gửi xe để đi bộ 1 đoạn nữa", du khách H.Ngọc chia sẻ.
Do ít người biết tới, không khai thác du lịch hay thương mại rộng rãi nên các bạn đi đến đây đều phải trầm trồ vì vẻ hoang sơ của bãi Chút Chít. Qua những clip được quay trực tiếp thì làn nước biển ở đây trong xanh lắm luôn, sóng vỗ rì rào bên bờ cát trắng mịn màng. Ở một vài đoạn còn có những hang động nhỏ cùng những phiến đá, vỏ sò, vỏ ốc đầy trên mặt cát, càng tăng thêm vibe nguyên thủy cực chill
Tại đây không hề có bất cứ dịch vụ gì hết nha. Đến đây chủ yếu là để chill với thiên nhiên trong lành, khí hậu mát mẻ, khung cảnh vắng vẻ, tĩnh mịch. Ngoài ra bạn có thể tự chuẩn bị đồ ăn, nước uống để tổ chức một buổi cắm trại, picnic siêu xịn luôn!
Tuy nhiên khi về nhớ dọn dẹp để giữ vệ sinh cho cảnh quan chung nha! Một điều nữa là do bãi Chút Chít hiện chưa có người quản lý, nên các bạn tốt nhất không nên xuống tắm biển để đảm bảo an toàn cho mình nha!
Nguồn: kenh14.vn