Main vocal của EXO vừa mở lòng về những struggle không ngờ trong show thực tế đỉnh của chóp!
Trong tập mới nhất của "Yoo Quiz on the Block", Baekhyun EXO đã ghé chơi với 2 MC quốc dân Yoo Jae Suk & Jo Se Ho để tâm sự về nhóm nhạc cũng như hành trình solo của mình. Và này, anh chàng đã spill ra toàn những story chạm đáy cảm xúc luôn!
Mở đầu, các MC chúc mừng thành công bùng nổ từ mini album thứ 2 "Delight" của Baekhyun. Và nam idol đã real talk về quá trình chuẩn bị comeback: "Đây là album thể hiện đúng màu sắc âm nhạc của tôi. Nhưng sự thật là tôi đã chịu khá nhiều áp lực. Không có ai để dựa vào và tôi phải chịu trách nhiệm cho mọi thứ mà mình làm nên tôi cảm thấy căng thẳng tột độ. Thậm chí, tôi còn bị đau dạ dày nữa nên tôi nhắn tin cho các anh em trong nhóm thường xuyên. Tôi nhận ra họ có ý nghĩa như thế nào đối với mình". Huhu pressure khi solo là real đấy các bạn ơi!
Baekhyun tiếp tục review lại 8 năm sự nghiệp của mình: "Khi tôi nhìn lại, tôi nghĩ mình đã có một cuộc đời huy hoàng, không chỉ với tôi mà còn với các thành viên khác nữa dù chắc chắn cũng có những lúc khó khăn. Thật tuyệt khi tôi được ra mắt khá sớm sau khi trở thành thực tập sinh nhưng cũng có đôi lúc tôi cảm thấy mình chưa sẵn sàng cho điều đó.
Có lúc, tôi còn sợ lên sân khấu. Tôi bất chợt cảm thấy không tự tin vào giọng hát của mình. Khi tôi mất niềm tin vào khả năng của bản thân, tôi dường như không thể làm được gì. Tôi không muốn mọi người thấy yếu điểm nên đã lén tập luyện và học cách điều khiển bản thân tốt hơn vào lúc nửa đêm".
Ai ngờ được main vocal đỉnh cao như Baekhyun lại từng không tự tin về giọng hát của mình đến thế! Nhưng cũng vì thế mà anh ấy đã cố gắng practice lén lút lúc nửa đêm để overcome những insecurities đó. Respect!
Cuối cùng, Baekhyun dành trọn những lời yêu thương gửi đến các anh em EXO: "Tôi chắc rằng trưởng nhóm EXO cũng như các thành viên khác đều biết tôi từng trải qua quãng thời gian khó khăn. Khi tôi suy sụp, họ đã ở bên cạnh và cố gắng làm tôi cười. Tôi thật may mắn khi gặp được họ. Họ cũng rất thoải mái dù chúng tôi không gặp nhau trong khoảng thời gian dài, chúng tôi như những thành viên thân thiết trong một gia đình vậy. Chúng tôi có thể chia sẻ nhiều chuyện riêng tư như cách chúng tôi bước qua tuổi 30 hay về tương lai của mỗi người. Họ là những người mà tôi luôn nhớ đến trong mọi khoảnh khắc".
Brotherhood goals quá trời! EXO thật sự là một gia đình, dù không gặp nhau thường xuyên nhưng bond vẫn chặt chẽ y chang ngày nào!
Nguồn: kenh14.vn