Bad Bunny và Shakira cùng "cháy" hết mình trên hai sân khấu đỉnh nhất thế giới

d4de6883dfa67d67b3e5.jpg


Năm 2026 này thật sự là năm "bùng nổ" của nhạc Latin nha mọi người ơi! Chỉ trong vài tháng thôi mà hai ông lớn Bad Bunny và Shakira đã lần lượt "càn quét" hai sân khấu khủng nhất hành tinh: Super Bowl và FIFA World Cup luôn ⚽

Trước đây các nghệ sĩ Latin chỉ được mời làm khách mời thôi, nhưng giờ họ đã chính thức là main character rồi nè! Điều này chứng tỏ nhạc Latin không còn là trào lưu nhất thời nữa mà đã thực sự trở thành một thế lực "xịn xò" trong làng nhạc quốc tế rồi đó

7324b915667acd63adfd.jpg


Bad Bunny "phủ sóng" Super Bowl cực mạnh

Ngày 9/2/2026, Bad Bunny đã "đốt cháy" sân khấu giữa giờ Super Bowl LX tại sân vận động Levi's (Santa Clara, California, Mỹ) - một trong những sân khấu được hàng trăm triệu người trên khắp thế giới đón xem mỗi năm nha!

Anh bắt đầu với hai bản hit "bất hủ" Tití Me Preguntó và Yo Perreo Sola, rồi tiếp tục với loạt ca khúc từ album Grammy Debí Tirar Más Fotos. Đỉnh điểm là Lady Gaga cũng "ghé thăm" sân khấu, cùng Bad Bunny trình diễn bản mix tiếng Tây Ban Nha của Die With a Smile siêu chill Đây cũng là lần thứ ba Mother Monster xuất hiện tại Super Bowl đấy!

757bd6def017546b0cbc.jpg


Theo số liệu của Nielsen, màn trình diễn của Bad Bunny đã "kéo" về trung bình 128,2 triệu lượt xem, trở thành show giữa giờ có rating cao thứ tư trong lịch sử Super Bowl! Chỉ xếp sau các "huyền thoại" như Kendrick Lamar (133,5 triệu), Michael Jackson (133,4 triệu) và Usher (129,3 triệu).

Việc một nghệ sĩ hát chủ yếu bằng tiếng Tây Ban Nha mà vẫn "ăn điểm" cực mạnh tại sự kiện thể thao lớn nhất nước Mỹ thực sự là cột mốc lịch sử đối với sự phát triển của nhạc Latin luôn

d1da57dad6fa783d5e83.jpg


Shakira "bùng nổ" tại FIFA World Cup 2026

Nếu Bad Bunny chinh phục Super Bowl thì Shakira lại "thống trị" FIFA World Cup 2026 với hai lần xuất hiện siêu hoành tráng!

5ead4f89564e1f12481c.jpg


Ngày 11/6, nữ ca sĩ mở màn lễ khai mạc World Cup tại sân Estadio Azteca (Mexico City) trước hơn 80.000 khán giả "cuồng nhiệt". Cô cùng Burna Boy "quẩy tung" với ca khúc Dai Dai - bài hát chính thức của World Cup 2026. Lineup còn có cả J Balvin, Belinda, Maná và Tyla nữa nha!

Nhưng highlight nhất phải kể đến trận chung kết ngày 19/7 trên sân MetLife (New Jersey, Mỹ), khi FIFA lần đầu tiên trong lịch sử tổ chức show giữa giờ theo kiểu Super Bowl luôn ấy!

Màn trình diễn kéo dài 11 phút nhưng quy tụ toàn "sao khủng". Madonna mở màn cực "ngầu" khi xuất hiện trên xe địa hình và trình diễn ca khúc Music cùng hai huyền thoại bóng đá Ronaldo và Ronaldinho.

Tiếp đó, nhạc trưởng Gustavo Dudamel chỉ huy Dàn nhạc Giao hưởng New York cùng Dàn nhạc Simón Bolívar trình diễn bản phối đặc biệt của "Seven Nation Army" nghe mà "đã tai" luôn. BTS "làm nổ tung" sân khấu với Dynamite, còn Justin Bieber mang đến phiên bản acoustic của Everything Hallelujah cực chill. Phần giới thiệu của anh ấy do diễn viên Jason Sudeikis thực hiện trong vai Ted Lasso đấy!

3754e1c580be4b3503cc.jpg


Kết màn, Shakira và Burna Boy tiếp tục "quẩy banh nóc" với ca khúc Dai Dai cùng hàng trăm vũ công, trong đó có cả các em nhỏ siêu dễ thương. Đạo diễn âm nhạc Chris Martin (Coldplay) kết thúc buổi diễn bằng màn hòa ca cùng dàn hợp xướng thiếu nhi từ Staten Island và các nhân vật nổi tiếng của Muppets cùng Sesame Street - "cute" phát sốt luôn á!

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha đã thu hút 80.663 khán giả đến sân MetLife, trở thành trận chung kết World Cup có lượng khán giả trực tiếp "khủng" nhất trên đất Mỹ kể từ năm 1994!

Tại Mỹ, trận đấu đạt 62,8 triệu người xem truyền hình, lập kỷ lục là trận chung kết World Cup cũng như trận bóng đá được theo dõi nhiều nhất trong lịch sử nước này luôn. Ở quy mô toàn cầu, FIFA chưa công bố con số chính thức, nhưng trận chung kết World Cup 2022 từng đạt khoảng 1,5 tỷ lượt xem, và nhiều người dự đoán World Cup 2026 sẽ còn "phá đảo" con số này nữa đó!

0b497a49a64afb674283.jpg


Đáng chú ý là đây không phải lần đầu Shakira "dính líu" với World Cup đâu nha. Ca khúc Waka Waka (This Time for Africa) tại World Cup 2010 vẫn được xem là một trong những bài hát "iconic" nhất của giải đấu. Sau 16 năm, Dai Dai đánh dấu màn comeback đỉnh cao của nữ ca sĩ với vai trò thể hiện ca khúc chính thức của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh

Latin music đang bước vào kỷ nguyên mới rồi nha! ✨

3078f97eef7e6a911063.jpg


Đặt hai sự kiện cạnh nhau thì thấy rõ năm 2026 là bước ngoặt "khủng" của nhạc Latin trên bản đồ giải trí toàn cầu!

Super Bowl và FIFA World Cup vốn là hai sự kiện thể thao có tầm ảnh hưởng "đỉnh của chóp" trên thế giới. Việc cả hai đều chọn nghệ sĩ Latin cho khoảnh khắc biểu diễn quan trọng nhất trong cùng một năm cho thấy vị thế của dòng nhạc này đã "lên level" rồi đó!

Bad Bunny mang tiếng Tây Ban Nha đến sân khấu truyền hình lớn nhất nước Mỹ, còn Shakira tiếp tục chứng minh sức hút "vạn người mê" của mình trước hàng chục nghìn khán giả tại sân vận động và hàng tỷ người theo dõi trên toàn cầu

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top