Dạo này Thất Tịch mà màn ảnh Hoa ngữ náo nhiệt vô cùng, phim nào cũng đua nhau thả thính. Nhưng giữa một rừng drama "phát đường" thì Khai Đáo Đồ Mi của Bạch Lộc lại chơi lớn theo cách khác - tung ảnh đôi với hai nam chính mà vừa ngọt vừa đắng, vừa thương vừa đau khiến ai cũng phải tò mò
Điểm nhấn gây chú ý nhất chính là loạt ảnh Bạch Lộc tương tác với hai nam chính Bành Quán Anh và Thường Hoa Sâm. Cùng một kiểu pose thân mật nhưng visual thì trời ơi đất hỡi, khác nhau một trời một vực luôn á! Bên Bành Quán Anh thì cô nàng toả sáng, dịu dàng, hạnh phúc tràn đầy. Nhưng đứng cạnh Thường Hoa Sâm, ánh mắt lại buồn man mác, mệt mỏi đến tức ngực Chỉ vài tấm hình mà đã thấy rõ hai kiểu tình yêu đối lập nhau rồi!
Một bên là tình yêu tự nguyện, một bên là mối quan hệ đầy ràng buộc và khổ đau. Chính cái contrast "ngọt lịm" vs "đau xé lòng" này khiến Khai Đáo Đồ Mi không đơn thuần là phim ngôn tình sến súa nữa nha. Đằng sau những khoảnh khắc lãng mạn kia là cả một câu chuyện về tổn thương, phản bội và những quyết định khó khăn của người trưởng thành đấy!
Tạo hình của Bạch Lộc cũng chất phát ngất luôn. Tóc dài thì trong trẻo, mềm mại như nàng thơ, còn tóc ngắn lại lạnh lùng, xa cách với ánh mắt đầy tâm sự. Hai kiểu tóc đại diện cho hai giai đoạn của nhân vật: từ cô gái ngây thơ tin tưởng yêu thương đến người phụ nữ đã trải đời, chịu nhiều tổn thương phải trưởng thành
Đáng nói là trong khi phim được PR rầm rộ thì chính chủ Bạch Lộc lại... im hơi lặng tiếng luôn nha! Tài khoản cá nhân gần như không update gì, toàn do studio và fanpage phim đăng hết. Không flex, không ồn ào, cô nàng để nhân vật tự nói lên câu chuyện, càng khiến mọi người tò mò về tác phẩm hơn nữa
Với Bạch Lộc, Khai Đáo Đồ Mi có ý nghĩa đặc biệt vì đây là dự án đầu tiên sau khi kết thúc hợp đồng 10 năm với công ty cũ và lập studio riêng. Bộ phim được xem là cột mốc mới, cho thấy nữ diễn viên đang chủ động tìm kiếm những vai diễn khác biệt thay vì cứ mãi gắn với hình tượng ngọt ngào quen thuộc.
Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, đạo diễn Lý Mộc Qua cầm trịch, kể về Vương Vận Na - cô gái trở về nước sau khi bị tổn thương và phản bội trong tình yêu. Cô từng bước đối diện quá khứ, gỡ bỏ những ràng buộc và tìm lại chính mình. Đây cũng là kiểu vai diễn đòi hỏi Bạch Lộc phải bớt ngọt đi, thể hiện một người phụ nữ trưởng thành với nhiều lớp cảm xúc phức tạp.
Nguồn: saostar.vn