Ôi drama gì căng thế này, ai ngờ nữ thần Bạch Lộc lại dính phốt thế này!
Quan hệ của Bạch Lộc và Vương Hồng Tuấn - Chủ tịch Tập đoàn văn hóa đầu tư tỉnh Giang Tô, Bí thư Học viện Nghệ thuật Trung Quốc - đang làm MXH Trung Quốc dậy sóng không tưởng. Cụ thể, paparazzi vừa tung clip cả hai khoác tay thân mật lúc đêm khuya trên phố luôn! Điều đáng nói, Vương Hồng Tuấn được cho là có một quý tử hơn 20 tuổi rồi, nhưng việc ông có còn sống chung với vợ hay không thì chưa rõ.
Nhưng plot twist còn chưa dừng lại đâu! Netizen tìm ra được tập đoàn của Vương Hồng Tuấn đã lần lượt rót vốn vào tới 4 bộ phim của Bạch Lộc gồm Cảnh Sát Vinh Dự (2022), Doanh Trại Tình Yêu (2023), Bắc Thượng (chưa lên sóng) và Mạc Ly (dự kiến phát sóng tháng 6/2026). Chưa hết, năm 2025 này, cô nàng bỗng dưng nhận được danh hiệu Diễn viên cấp III quốc gia mặc dù không đáp ứng yêu cầu về học vấn hay số năm công tác. Sao mà sus thế hả trời?
Thế là dân tình bắt đầu nghi ngờ Vương Hồng Tuấn đã dùng tiền bạc, quyền lực để đỡ đầu sự nghiệp của Bạch Lộc. Và relationship của hai người không đơn giản như vẻ ngoài! Cô nàng sinh năm 1994 bị nghi "đổi tình lấy vai" để thăng tiến vượt bậc ở Cbiz luôn. Đáng chú ý hơn, toàn bộ hotsearch có tới 1,5 tỷ lượt đọc liên quan đến Tập đoàn văn hóa đầu tư tỉnh Giang Tô, Bạch Lộc và Vương Hồng Tuấn đều "bay màu" với tốc độ ánh sáng trên MXH. Thế nên dân mạng càng tin rằng Vương Hồng Tuấn đã dùng tiền để "dìm" tin tức scandal của mình với Bạch Lộc rồi.
Đối diện với drama căng đét, bị công chúng gửi khiếu nại yêu cầu điều tra nghi vấn "đi cửa sau" khi nhận danh hiệu "Nghệ sĩ cấp quốc gia", Bạch Lộc cuối cùng cũng lên tiếng qua luật sư đại diện. Theo đó, người đẹp 9X cho biết các thông tin như "giả mạo học vấn", "gian lận thứ hạng nghệ sĩ", "vi phạm quy trình xét duyệt danh hiệu diễn viên cấp quốc gia", "có mối quan hệ tình ái với sếp lớn"... đều là fake news!
Cô nàng thông báo ủy quyền cho công ty luật Beijing Xingquan Law Firm khởi kiện Mông Kỳ Kỳ cùng 61 tài khoản MXH khác về hành vi vu khống, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và hình ảnh của mình. Ngoài ra, Bạch Lộc còn nói rằng cô không có nghĩa vụ phải mở họp báo, công khai hồ sơ cá nhân hay tự chứng minh mọi tin đồn trên mạng trước công chúng.
Tuy nhiên, lời thanh minh của Bạch Lộc lại bị netizen cho là lan man, không thuyết phục chút nào! Từ đầu đến cuối, dư luận Trung Quốc không nói tấm bằng cao đẳng của Bạch Lộc là giả đâu. Điều mọi người đang chất vấn là "Với trình độ cao đẳng, làm sao cô lại được đặc cách nhận danh hiệu Diễn viên cấp III quốc gia"?
Theo quy định thì nghệ sĩ muốn được cấp chứng nhận Diễn viên cấp III phải có bằng thạc sĩ chuyên ngành liên quan, là diễn viên cấp IV quốc gia và đủ thời gian công tác 4 năm. Nhưng mà Bạch Lộc chỉ tốt nghiệp cao đẳng, không phải diễn viên cấp IV. Chưa kể, cô tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh du lịch chứ không liên quan gì đến biểu diễn nghệ thuật cả, nên cũng bị cho là chưa đáp ứng yêu cầu về nền tảng lý luận và đào tạo chuyên môn trong lĩnh vực diễn xuất.
Nguồn: soha.vn
Quan hệ của Bạch Lộc và Vương Hồng Tuấn - Chủ tịch Tập đoàn văn hóa đầu tư tỉnh Giang Tô, Bí thư Học viện Nghệ thuật Trung Quốc - đang làm MXH Trung Quốc dậy sóng không tưởng. Cụ thể, paparazzi vừa tung clip cả hai khoác tay thân mật lúc đêm khuya trên phố luôn! Điều đáng nói, Vương Hồng Tuấn được cho là có một quý tử hơn 20 tuổi rồi, nhưng việc ông có còn sống chung với vợ hay không thì chưa rõ.
Nhưng plot twist còn chưa dừng lại đâu! Netizen tìm ra được tập đoàn của Vương Hồng Tuấn đã lần lượt rót vốn vào tới 4 bộ phim của Bạch Lộc gồm Cảnh Sát Vinh Dự (2022), Doanh Trại Tình Yêu (2023), Bắc Thượng (chưa lên sóng) và Mạc Ly (dự kiến phát sóng tháng 6/2026). Chưa hết, năm 2025 này, cô nàng bỗng dưng nhận được danh hiệu Diễn viên cấp III quốc gia mặc dù không đáp ứng yêu cầu về học vấn hay số năm công tác. Sao mà sus thế hả trời?
Thế là dân tình bắt đầu nghi ngờ Vương Hồng Tuấn đã dùng tiền bạc, quyền lực để đỡ đầu sự nghiệp của Bạch Lộc. Và relationship của hai người không đơn giản như vẻ ngoài! Cô nàng sinh năm 1994 bị nghi "đổi tình lấy vai" để thăng tiến vượt bậc ở Cbiz luôn. Đáng chú ý hơn, toàn bộ hotsearch có tới 1,5 tỷ lượt đọc liên quan đến Tập đoàn văn hóa đầu tư tỉnh Giang Tô, Bạch Lộc và Vương Hồng Tuấn đều "bay màu" với tốc độ ánh sáng trên MXH. Thế nên dân mạng càng tin rằng Vương Hồng Tuấn đã dùng tiền để "dìm" tin tức scandal của mình với Bạch Lộc rồi.
Đối diện với drama căng đét, bị công chúng gửi khiếu nại yêu cầu điều tra nghi vấn "đi cửa sau" khi nhận danh hiệu "Nghệ sĩ cấp quốc gia", Bạch Lộc cuối cùng cũng lên tiếng qua luật sư đại diện. Theo đó, người đẹp 9X cho biết các thông tin như "giả mạo học vấn", "gian lận thứ hạng nghệ sĩ", "vi phạm quy trình xét duyệt danh hiệu diễn viên cấp quốc gia", "có mối quan hệ tình ái với sếp lớn"... đều là fake news!
Cô nàng thông báo ủy quyền cho công ty luật Beijing Xingquan Law Firm khởi kiện Mông Kỳ Kỳ cùng 61 tài khoản MXH khác về hành vi vu khống, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và hình ảnh của mình. Ngoài ra, Bạch Lộc còn nói rằng cô không có nghĩa vụ phải mở họp báo, công khai hồ sơ cá nhân hay tự chứng minh mọi tin đồn trên mạng trước công chúng.
Tuy nhiên, lời thanh minh của Bạch Lộc lại bị netizen cho là lan man, không thuyết phục chút nào! Từ đầu đến cuối, dư luận Trung Quốc không nói tấm bằng cao đẳng của Bạch Lộc là giả đâu. Điều mọi người đang chất vấn là "Với trình độ cao đẳng, làm sao cô lại được đặc cách nhận danh hiệu Diễn viên cấp III quốc gia"?
Theo quy định thì nghệ sĩ muốn được cấp chứng nhận Diễn viên cấp III phải có bằng thạc sĩ chuyên ngành liên quan, là diễn viên cấp IV quốc gia và đủ thời gian công tác 4 năm. Nhưng mà Bạch Lộc chỉ tốt nghiệp cao đẳng, không phải diễn viên cấp IV. Chưa kể, cô tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh du lịch chứ không liên quan gì đến biểu diễn nghệ thuật cả, nên cũng bị cho là chưa đáp ứng yêu cầu về nền tảng lý luận và đào tạo chuyên môn trong lĩnh vực diễn xuất.
Nguồn: soha.vn