Bách Khoa Hà Nội trao giấy khen cho nam sinh "xông lửa" cứu 7 người thoát khỏi biển lửa Lĩnh Nam

Sua2k9641

New member
Câu chuyện về anh chàng sinh viên Bách Khoa lao vào đám cháy cứu người đang làm "náo loạn" MXH những ngày qua, và giờ nhà trường đã chính thức có động thái ghi nhận rồi nè!

Vào khoảng 17h50 ngày 24/3/2026, một vụ cháy siêu kinh hoàng đã xảy ra tại căn nhà 6 tầng ở số 3 ngõ 218 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. Lửa bao trùm, khói mù mịt, nhiều người dân và lực lượng chức năng đã cùng nhau "all in" giải cứu các nạn nhân mắc kẹt bên trong.

Giữa tình huống "căng đét" đó, hình ảnh một nam sinh với khuôn mặt lấm lem đen thui sau khi lao vào hiện trường đã khiến netizen phải "thốt lên": Đây là ai vậy trời? Đó chính là Nguyễn Lê Tú, sinh viên năm 2 lớp Vật lý 08-K69, Viện Vật lý Kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội. Tuy không phải người trực tiếp phá mái, nhưng bạn Tú đã phối hợp cực kỳ ăn ý với nhóm thợ xây và người dân xung quanh. Cậu dùng áo nhúng nước bịt mũi rồi "lao thẳng" vào bên trong, hỗ trợ đưa tận 7 người - trong đó có 2 người già và 3 trẻ nhỏ - thoát ra ngoài an toàn. Respect cực mạnh!

Ngay sau sự việc, hành động của Tú đã được nhà trường "nhận vơ" ngay lập tức. Theo bài đăng chính thức trên fanpage Ban Công tác sinh viên - HUST, chiều ngày 25/3, đại diện nhà trường và Đoàn thanh niên Đại học Bách khoa Hà Nội đã tới tận bệnh viện thăm hỏi, động viên và trao giấy khen của Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho Nguyễn Lê Tú vì "Đã có hành động dũng cảm tham gia cứu người trong trường hợp khẩn cấp". Xứng đáng quá đi!

174dffe2f1fe2b4a5090.jpg


Chia sẻ với báo VnExpress, PGS. TS Phạm Thanh Huyền, Trưởng Ban Công tác sinh viên, đánh giá việc làm của nam sinh là hình ảnh cực đẹp về bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm, lan tỏa mạnh mẽ giá trị nhân văn của thế hệ trẻ hôm nay.

Sự dũng cảm của Tú còn đi kèm với thành tích học tập "xịn xò" tại trường nữa nha. Trả lời báo Vietnamnet, thầy Nguyễn Hoàng Tuấn, giảng viên phụ trách lớp, cho biết: "Tú là sinh viên học giỏi, kết quả học tập luôn ở top đầu của lớp. Ngoài ra, Tú cũng luôn tích cực tham gia các hoạt động chung, có điểm rèn luyện trên 90/100". Thầy Tuấn không quá bất ngờ trước hành động xả thân của học trò bởi ở trường Tú vốn hiền lành, nhiệt tình và tích cực tham gia các hoạt động chung. Chuẩn "con nhà người ta" luôn! ✨

e12a6b859c57461f6612.jpg


73d3928aa7c457f7d810.jpg


Dù nhận được cả "núi" lời khen và sự quan tâm từ mọi người, Tú vẫn cực kỳ khiêm tốn khi khẳng định mình không phải "người hùng" đâu nha. Theo cậu, toàn bộ quá trình cứu người là kết quả của sự phối hợp và nỗ lực từ rất nhiều người, từ người giữ thang đến người phá mái. Sau khi hoàn tất việc cứu người, nam sinh còn chọn cách giữ kín chuyện vì không muốn bố mẹ lo lắng, chỉ gửi một bức ảnh về và nói rằng mình bị... ngã thôi. Giỏi giữ bí mật quá đi mất!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top