Bách Hoa Sát của Mạnh Tử Nghĩa bị chê thiếu đột phá, kịch bản nhiều lỗ hổng

23d505ba721877f60123.jpg


Là một trong những phim cổ trang Hoa ngữ được mong chờ nhất mùa hè này, "Bách Hoa Sát" với sự góp mặt của Mạnh Tử Nghĩa và Hà Dữ đã nhanh chóng leo lên top trend ngay khi vừa lên sóng. Nhưng mà... plot twist đây rồi các bạn ơi! Thay vì được khen nức nở, bộ phim lại đang hứng "gạch đá" vì bị chê là thiếu điểm mới, kịch bản thủng lỗ chỗ và chưa đủ sức "chiến" như những phim cùng khung giờ trước đây.

Lấy cảm hứng từ câu thơ huyền thoại của Hoàng Sào: "Đợi đến mùa thu ngày mùng tám tháng chín, khi hoa ta nở thì trăm hoa tàn", "Bách Hoa Sát" kể về hành trình của nữ chính Cố Thanh Chi (Mạnh Tử Nghĩa) sau khi gia tộc bị kết án phản nghịch. Sau khi hy sinh để báo thù cho người thân, cô được tái sinh thành quận chúa Thẩm Tịch Hòa, mang theo ký ức của cả hai kiếp và bắt đầu hành trình đòi lại công lý trước những âm mưu nơi triều đình.

2bccca1ce61e041b7faa.png


Nghe thì có vẻ slay đấy nhưng thực tế lại... hem ổn lắm! Setting "trùng sinh báo thù" + nữ chính cool ngầu, coi sự nghiệp trên hết là công thức đã quá quen thuộc trong dòng phim cổ trang nữ quyền rồi. Thế nhưng cách triển khai của "Bách Hoa Sát" lại chưa đủ thuyết phục. Nhiều tình tiết bị netizen soi ra là thiếu logic, đặc biệt là cách nữ chính xử lý mâu thuẫn và "đấu đá" với các thế lực quyền cao chức trọng trong hoàng tộc mà gần như không phải gánh hậu quả gì cả. Vậy mà vẫn sống khỏe? Hơi unrealistic đấy nhỉ!

Bên cạnh đó, những màn nữ chính trị mẹ kế, "bóc phốt" công chúa hay giải quyết drama gia đình cũng bị nhận xét là quá giống dòng phim đấu trạch truyền thống. Những cảnh này tuy tạo cảm giác "sướng miệng" tạm thời nhưng chưa đủ mạnh để làm nổi bật hành trình trưởng thành hay cuộc đấu trí quyền mưu mà phim hướng tới.

dc71c2c79b5bdf30341a.png


Về phần diễn xuất, Mạnh Tử Nghĩa được đánh giá là hoàn thành tốt vai diễn, giữ được phong độ ổn định nhưng chưa có breakthrough gì đáng kể so với các dự án trước. Nhiều khán giả nhận xét phong cách diễn của cô vẫn mang màu sắc quen thuộc, chưa có những khoảnh khắc "bùng nổ" để giúp nhân vật trở nên đặc biệt hơn.

Còn Hà Dữ vào vai thái tử Tiêu Hoa Ung - nhân vật hai mặt, bên ngoài yếu đuối nhưng bên trong đầy tính toán. Đây là kiểu vai mà nam diễn viên đã "nhập" nhiều lần rồi, song ở những tập đầu, quá trình chuyển đổi giữa hai trạng thái bị nhận xét là chưa thật tự nhiên. Một số ý kiến cho rằng cách xây dựng hình tượng khiến nhân vật đôi lúc hơi... gượng gạo, làm giảm hiệu quả của yếu tố tương phản vốn là điểm hấp dẫn của vai diễn.

Tuyến tình cảm cũng là một trong những điểm gây tranh cãi nhiều nhất. Nếu mối quan hệ giữa thái tử và nữ chính được phát triển từ từ thì tình cảm của Cửu hoàng tử dành cho Thẩm Tịch Hòa lại bị chê là thiếu cơ sở. Sự thay đổi trong cảm xúc của nhân vật diễn ra hơi nhanh, trong khi lý do khiến anh si mê nữ chính chưa được giải thích thuyết phục, khiến mạch cảm xúc trở nên thiếu mượt mà.

7695ba21de2ffd4e1014.png


Ở tuyến phụ, Từ Chính Khê lại nhận được nhiều lời khen hơn với vai Tín Vương - người mang nỗi ám ảnh vì tình yêu không thành. Diễn xuất của nam diễn viên được đánh giá cao khi tạo được chiều sâu cho nhân vật, dù chính tuyến "yêu đến mất trí" này cũng khiến khán giả chia phe rõ rệt. Một bộ phận cho rằng đây là điểm nhấn bi kịch đáng nhớ, trong khi số khác lại thấy cách xử lý về sau hơi nặng nề và chưa thực sự cần thiết cho tổng thể câu chuyện.

Ngoài nội dung, tạo hình của dàn nam diễn viên cũng thành hot topic trên MXH. Kiểu tóc với hai lọn mái dài xuất hiện ở nhiều nhân vật, từ thái tử đến các hoàng tử khác, bị chê là chưa hợp với vibe của một bộ phim cung đấu - quyền mưu, làm giảm phần nào cảm giác uy nghiêm của hoàng thất. Nhìn mà cứ như... idol hơn là hoàng tử vậy! ‍♂️

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top