Bạch Dương: Tình yêu không dành cho những ai chậm trễ

ChangIu2097

New member
0b9013e99443d8f43d26.png


Nghe nói kiếp trước phải ngoái lại nhìn nhau cả nghìn lần thì kiếp này mới được lướt qua nhau một cái thôi đó! Vậy nên đừng ngại ngùng chi nữa! Thích thì nói thẳng, yêu thì thổ lộ luôn đi

Mỗi người một kiểu yêu, và Bạch Dương cũng có cách riêng của mình. Giống hệt tính cách chứ gì – mạnh mẽ, quyết đoán, không chần chừ – chuyện tình của Bạch Dương cũng intense và đặc biệt không kém!

Người ta hay nói hai người gặp nhau là do duyên trời đất ghép đôi. Mỗi người bước vào đời mình đều có ý nghĩa riêng – người thân không thể thiếu, bạn bè thân thiết, người quen qua lại... Rồi có người chỉ lướt qua, nhưng cũng có người ở lại và yêu nhau thật lòng...

9f50753e7fa358592e33.jpg


Có điều nhiều người không để ý là: định mệnh chỉ giúp hai người gặp nhau thôi chứ, giữ được nhau hay không là do chính họ quyết định đó!

Có những người đã lướt qua nhau, có những người đã gặp nhau, yêu nhau. Nhưng cuối cùng lại chẳng thể bên nhau được Đến khi nhận ra không thể thiếu người đó, muốn tìm lại, muốn giữ chặt tình yêu của mình... thì đã quá muộn rồi!

Yêu thương không có chuyện chờ đợi người chậm trễ đâu nhé! Thế giới này rộng lắm mà! Bạch Dương nghĩ rằng chỉ cần vài giây, thậm chí một khoảnh khắc ngập ngừng cũng đủ để hai người lạc mất nhau giữa dòng đời bao la rồi

95faa16c1826e9dc1e1f.jpg


Thời gian là thứ vô tình nhất đời này, dù có cố gắng thế nào cũng không thể bắt nó dừng lại. Không ai có thể chờ mình mãi mãi được.

Duyên phận chỉ đưa ai đó thoáng qua bên mình rồi có thể chẳng bao giờ quay lại nữa. Ai nhanh tay nắm bắt thì giữ được người ấy ở lại. Ai chậm chân thì sẽ đánh mất biết bao điều đáng quý

Chuyện tình cảm là của hai người đúng rồi. Nhưng trên đời này có hàng triệu người mà! Ai biết được ngày mai sẽ ra sao? Ai biết khi nào mình sẽ lạc mất nhau? Ai biết được, chỉ một ngày thôi là người mình yêu đã thuộc về ai khác?

eead780db61f667a9ef0.png


Cuộc sống vốn đầy sóng gió. Thời gian tưởng dài nhưng hoá ra lại ngắn ngủi đến thế. Ngắn ngủi đến mức yêu thương còn chưa đủ, vậy sao phải lãng phí những khoảnh khắc không đáng có? Sao phải để tình yêu tuột mất khi lòng mình còn nhiều thứ muốn nói?

Như đã nói, kiếp trước phải ngoái lại nhìn nhau biết bao lần thì kiếp này mới gặp được một lần. Vậy thì đừng do dự nữa! Thương thì nói ra, yêu thì thổ lộ thôi ✨ Biết đâu ngày mai, người bạn yêu đã nằm trong vòng tay người khác rồi. Biết đâu, hai đứa sẽ lạc mất nhau cả cuộc đời này...

94ea30cf550d6d555f5b.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top