Bạch đào tiền triệu hiếm xỉu, khách đưa tiền trước vẫn không mua được

Meo2k62294

New member
96fcfcb5d73087be7aa3.jpg


Đào trắng xịn sò này giá từ 1,5 đến 2,9 triệu đồng một cành cao 1,6-3m, nhưng muốn mua thì... hết luôn rồi! Nhiều bạn sẵn sàng đặt cọc trước tiền mà chủ hàng vẫn phải lắc đầu bất lực vì không có hàng để bán nha

63309c6d1a9e12fca546.jpg


Khác với đào phai hay đào bích nở rộ khắp chợ, cành bạch đào với những bông hoa trắng như tuyết đang khiến dân Hà Thành "phát cuồng" tìm mua. Nhưng mà giờ hỏi mối nào cũng hết sạch hết sành luôn!

Chị Mai Hương ở Thanh Trì kể lại chuyện "drama" của mình: Thấy đồng nghiệp sắm được cành bạch đào với những bông 5 cánh trắng muốt, chị mê mẩn hỏi ngay chỗ mua. Nhưng plot twist là khi chị liên hệ thì người bán đã hết hàng rồi Chị còn ngỏ ý đặt tiền trước, nhận hàng đến 30 Tết cũng ok, nhưng vẫn bị từ chối vì lý do... không còn gì để bán!

Theo khảo giá thị trường thì bạch đào đang được rao bán từ 1,5 đến 3 triệu đồng một cành đó các bạn ơi

8c720f68155849637791.jpg


Chị Phạm Thị Thơm - chủ Tiệm hoa Mộc Lan chia sẻ với PV Infonet rằng, bạch đào có hai phiên bản: cánh đơn (5 cánh trắng) và cánh kép, đều được trồng từ các vườn ở Lạng Sơn.

Điểm nhận dạng là thân cành bạch đào có màu xanh chứ không đen như bích đào nha! Mỗi cành cao từ 1,6-3m đang được bán với giá 1,5 – 2,9 triệu đồng tại tiệm của chị.

401ab293fd58d0b1bd99.jpg


Theo chị Thơm thì hội "fan cứng" của bạch đào từ năm ngoái giờ đã đặt mua từ sớm rồi. Nhiều người Hà Nội còn đặt để gửi tặng bạn bè ở Sài Gòn cắm chơi Tết nữa cơ!

Tuy nhiên nguồn cung bạch đào không nhiều như đào bích hay đào phai, nên ai biết đến muộn và đặt muộn thì... chịu thôi, năm nay chắc phải ngắm online thôi

97ec2d72880acd97c0f9.jpg


"Năm nay bên Trung Quốc sang quét hàng ngay tại vườn ở Lạng Sơn từ sớm nên số lượng còn lại không nhiều. Mình đặt nhiều mà nhà vườn cũng hết luôn, chỉ lấy được vài chục cành để trả cho khách đã đặt từ trước thôi. Giờ nhiều bạn hỏi đặt cọc tiền mình cũng không dám nhận vì thật sự không còn hàng để lấy", chị Thơm tâm sự.

Chị Nguyễn Ngọc - một đầu mối bán hoa đào Tết ở Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) cũng xác nhận luôn: Tầm này muốn nhập bạch đào là bất khả thi rồi! Dù có đặt cọc tiền, thậm chí trả thêm tiền cũng... chịu nha! Còn đào bích và đào phai thì tha hồ lựa

5f76886762bb7e962bb5.jpg


Chị Ngọc cho hay mình đặt hàng từ sớm trên vườn ở Lạng Sơn cũng chỉ được 50 cành bạch đào thôi, mà khách đã đặt mua hết sạch luôn rồi.

"Hôm qua là chuyến cuối còn 10 cành nhà vườn giao nốt, mình trả khách trong ngày là hết bay biến liền", chị Ngọc chia sẻ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top