Dạo gần đây, thẻ Pokemon đang cháy hàng và được đám game thủ trên toàn cầu "săn lùng" cực mạnh. Không chỉ có giá trị sưu tầm "xịn sò", những tấm thẻ này còn có độ cạnh tranh cao ngất, khiến giá trị bay lên tận mây xanh luôn á. Nhưng không phải ai cũng giữ chúng làm kỷ vật, mà có người còn sẵn sàng chi tiền tặng cho người khác nữa cơ - giống như bác lái xe bus trong câu chuyện "đỉnh của chóp" dưới đây nè!
Mới đây thôi, trên Reddit vừa xuất hiện một câu chuyện đang làm cộng đồng yêu Pokemon trên toàn thế giới "sốt xình xịch". Cụ thể, một bác lái xe bus đã đăng ảnh khoe đang cầm cả một lô thẻ Pokemon và tiết lộ rằng bác sẽ tặng mỗi em học sinh trên xe một thẻ ngay sau khi chở các em đến trường. Tất nhiên, chuyện này tốn kém tiền bạc không ít, nhưng bác tài xế dường như "chill phết", coi đó là niềm vui riêng của mình. Tuy nhiên, các fan Pokemon tinh mắt cũng nhận ra là các thẻ đều không thuộc dạng hiếm, quý hay siêu giá trị gì đâu nha!
Giải thích về chuyện này, bác tài xế chia sẻ rằng bác không tặng đồ đắt tiền vì muốn tránh tình trạng có em nhận được quà xịn hơn các bạn, dẫn đến ganh tỵ không hay. Và niềm vui của bác chính là được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi các em nhỏ cũng như sự hài lòng từ phía phụ huynh. Sau khi câu chuyện được chia sẻ rộng rãi, cộng đồng Pokemon đã "mừng rơi nước mắt" khi thấy trò chơi này lại thêm một lần nữa được lan tỏa đến thế hệ mới
Nguồn: gamek.vn
Mới đây thôi, trên Reddit vừa xuất hiện một câu chuyện đang làm cộng đồng yêu Pokemon trên toàn thế giới "sốt xình xịch". Cụ thể, một bác lái xe bus đã đăng ảnh khoe đang cầm cả một lô thẻ Pokemon và tiết lộ rằng bác sẽ tặng mỗi em học sinh trên xe một thẻ ngay sau khi chở các em đến trường. Tất nhiên, chuyện này tốn kém tiền bạc không ít, nhưng bác tài xế dường như "chill phết", coi đó là niềm vui riêng của mình. Tuy nhiên, các fan Pokemon tinh mắt cũng nhận ra là các thẻ đều không thuộc dạng hiếm, quý hay siêu giá trị gì đâu nha!
Giải thích về chuyện này, bác tài xế chia sẻ rằng bác không tặng đồ đắt tiền vì muốn tránh tình trạng có em nhận được quà xịn hơn các bạn, dẫn đến ganh tỵ không hay. Và niềm vui của bác chính là được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi các em nhỏ cũng như sự hài lòng từ phía phụ huynh. Sau khi câu chuyện được chia sẻ rộng rãi, cộng đồng Pokemon đã "mừng rơi nước mắt" khi thấy trò chơi này lại thêm một lần nữa được lan tỏa đến thế hệ mới
Nguồn: gamek.vn