Bác tài từ chối tiền bồi thường vụ "cây thuốc lá bom tấn" — chỉ muốn tìm ra sự thật!

WibuYeu2k7

New member
921ec4d0c0cb821738b2.jpg


Phó giám đốc Công ty Khatoco đích thân bay vào tận Quảng Nam để gặp anh Nguyễn Xuân Lý — người bị "boom" tay vì điếu thuốc lá phát nổ. Nhưng plot twist ở chỗ... anh từ chối nhận tiền luôn nha mọi người ơi!

Đại diện Khatoco đã đến tận nhà anh Lý ở thôn 1, xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam để thăm hỏi và xác minh vụ việc sau một tuần kể từ khi điếu thuốc lá hiệu Con Ngựa phát nổ khiến bàn tay phải của anh bị thương.

"Họ mang theo lịch năm mới của công ty và phong bì có tiền, nói là chút quà biếu cho tôi lo thuốc men nhưng gia đình chỉ nhận cuốn lịch ghi nhận lòng thành của họ còn kiên quyết từ chối phong bì tiền", anh Lý chia sẻ. Respect sự cứng của anh quá đi!

Theo anh Lý, ông Thạch đã xin lỗi vì phát ngôn của lãnh đạo công ty trước đó xúc phạm danh dự của anh là "ăn vạ theo kiểu Chí Phèo". Ơ kìa, drama khủng thật đấy!

"Tôi không hề hù dọa, đòi bồi thường gì cả, mà chỉ liên lạc với công ty nhằm mục đích phản ánh sự việc. Giờ đây chỉ mong sao cơ quan chức năng làm sáng tỏ sự việc để bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của người tiêu dùng", nạn nhân giải thích. Nghe xong mà thấy thấm quá á!

4ad8ec710941e2929e7b.jpg


Đại diện Khatoco cũng cùng nạn nhân đến làm việc với Công an xã Đại Tân, huyện Đại Lộc — nơi đang tạm giữ tang chứng, vật chứng về vụ điếu thuốc phát nổ này.

Trao đổi với VnExpress.net chiều nay, ông Trương Minh Hòa, Trưởng Công an xã Đại Tân cho biết, trong trường hợp doanh nghiệp đề nghị, xã sẽ chuyển hồ sơ vụ việc lên công an huyện để điều tra, làm sáng tỏ. Vậy là vụ này sắp "đẩy lên tầm cao mới" rồi đây!

Trong khi đó, Phó giám đốc Công ty thương mại Khatoco khẳng định: "Nếu lỗi thuộc về doanh nghiệp thì công ty sẽ hỗ trợ, bồi thường cho anh Lý thỏa đáng. Vấn đề quan trọng nhất hiện nay là tìm ra nguyên nhân điếu thuốc nổ để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chứ chúng tôi không ngại hỗ trợ hay bồi thường". Nghe cũng có lý phết nhỉ!

Flashback lại vụ việc "kinh hoàng" ngày 13/12:

Trong khi chờ đến lượt vào nhà máy, anh Lý cùng một số tài xế vào quán cà phê Tây Thị để uống nước. Anh Lý mua nửa gói thuốc Con ngựa, vừa rút một điếu châm lửa hút thì... BOOM! Điếu thuốc phát nổ luôn. Anh Lý bị thương ở tay, đồng nghiệp ngồi cùng bàn cũng bị thương ở cổ và mặt. Hai nạn nhân được đưa vào trạm xá cấp cứu, sau đó trình báo sự việc với công an. Anh Lý cũng chủ động liên hệ với nhà sản xuất để thông tin vụ việc.

Công an xã thu giữ tại hiện trường phần gói và 2 điếu thuốc còn lại. Xác định ban đầu của công an là có mảnh kim loại trong điếu thuốc đã phát nổ. Ủa sao lại có kim loại trong thuốc lá được? Nghe mà rùng mình!

Nhà sản xuất là Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco) ở Nha Trang đã bác bỏ khả năng lỗi sản xuất khiến điếu thuốc lá phát nổ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top