Đến ca mổ trễ giờ, bình thản nói "sẽ đọc thầm kinh thánh" nếu có chuyện không may... nghe qua thì ai cũng nghĩ đây là vị bác sỹ vô trách nhiệm to đùng luôn
Cứu người vốn là công việc thiêng liêng được trao gửi cho những y bác sỹ. Cũng vì vậy mà những người làm ngành y luôn nhận được sự trọng vọng trong xã hội.
Nhưng đồng hành với đó cũng là sự soi mói từ mọi người, đặc biệt là trong công việc. Nếu một công nhân đi làm muộn thì chỉ bị nhắc nhở thôi. Còn nếu là bác sỹ đứng ca mổ mà đến trễ thì đúng là thảm họa luôn
Cũng bởi vậy mà một người nhà bệnh nhân đã ngay lập tức chỉ trích vị bác sỹ "một chút trách nhiệm cũng không có" chỉ vì con anh ta đang phải cấp cứu, còn người quan trọng nhất lại đến muộn.
Hơn nữa, anh ta còn phải chứng kiến thái độ hết sức thờ ơ từ vị bác sỹ này.
Nhưng anh ta đâu có biết rằng, chính vị bác sỹ ấy cũng đã và đang cố gắng vượt qua nỗi đau lớn nhất đời mình để xuất hiện tại bệnh viện, hoàn thành trách nhiệm của mình...
Một vị bác sỹ sau khi nhận được cuộc gọi tiếp nhận ca phẫu thuật gấp, liền vội vã chạy nhanh nhất đến bệnh viện và thay đồ.
Bố của bệnh nhân không kiềm chế được sự bực tức mà trách: "Tại sao ông lại có thể đến muộn như vậy? Chẳng lẽ ông không biết con trai tôi đang nguy kịch sao? Ông đúng là người không có trách nhiệm!"
Bác sỹ nhẹ nhàng cười nói: "Thật xin lỗi, vừa rồi tôi không trực ở bệnh viện, khi nhận được điện thoại tôi đã lập tức đến ngay. Xin ông bình tĩnh một chút!"
"Bình tĩnh? Nếu người nằm trong phòng phẫu thuật là con trai ông thì ông có bình tĩnh được không? Nếu con trai ông chết rồi thì ông sẽ như thế nào?" Người cha phẫn nộ hỏi lại.
Bác sỹ lại nhẹ nhàng nói: "Tôi sẽ đọc thầm kinh thánh: Chúng ta từ trong cát bụi mà đến cũng đều quy về cát bụi! Hãy cầu nguyện cho con trai của ông đi!"
Người cha càng tức giận: "Chỉ có người thờ ơ với sự sống chết của người khác mới nói được những lời như vậy!"
Mấy tiếng sau, ca phẫu thuật thành công, bác sỹ từ phòng mổ đi ra vui vẻ nói với người cha: "Cảm ơn trời đất, con trai của ông được cứu rồi!"
Không chờ người đàn ông kia trả lời, vị bác sỹ vội vã rời đi và nói: "Nếu có vấn đề gì, ông có thể hỏi y tá."
Người cha giận dữ nói với y tá: "Ông ta thật ngạo mạn! Ngay cả việc tôi muốn hỏi tình trạng con trai mình mấy phút cũng không được sao!"
Nữ y tá rơi nước mắt nói: "Con trai của bác sỹ hôm qua đã mất vì tai nạn giao thông, lúc chúng tôi gọi điện cho bác sỹ đến mổ cho con trai ông là bác sỹ đang trên đường đến nhà tang lễ.
Bây giờ đã cứu sống được con trai ông rồi, bác sỹ phải vội về để chôn cất cho con trai mình..."
Nguồn: soha.vn