GấuChúpChíp
New member
Chiều tối qua (2/5) tại biển Quỳnh (Nghệ An) đã diễn ra một pha cứu người nghẹt thở khiến cả MXH phải thán phục!
Một đoạn clip chưa đầy 1 phút lan truyền chóng mặt trên MXH ghi lại khoảnh khắc căng thẳng đến thót tim: một vị bác sĩ đang dốc toàn lực sơ cứu bé trai bị ngừng tuần hoàn do điện giật. Mỗi động tác ép tim đều chứa đựng hy vọng cháu bé sẽ tỉnh lại!
Người hùng trong câu chuyện này chính là BSCKII Hồ Khắc Thủy - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu. Vào khoảng 18h ngày 2/5, may quá may là bác sĩ Thủy đang có mặt gần đó nên đã kịp thời ứng cứu! 
Chia sẻ với báo VietNamNet sáng 3/5, BS Thủy kể lại: "Anh ngồi cách đó vài bàn, nghe tiếng kêu 'cấp cứu' nên vội chạy sang." Lúc đó mọi người đang hoảng loạn tột độ, cháu bé mặt nhợt nhạt đến xanh xao. Bác sĩ Thủy lập tức trấn an mọi người, yêu cầu giãn không gian rồi ngay lập tức ép tim ngoài lồng ngực liên tục cho cháu.
Và rồi phép màu đã đến!
Sau khoảng 2-3 phút được sơ cứu đúng kỹ thuật, cháu bé đã có dấu hiệu hồi tỉnh, tim đập trở lại và đáp ứng được khi nghe gọi rồi nèee!
BS Thủy khuyên gia đình cho cháu về nghỉ ngơi. Khoảng 30 phút sau khi đưa con về khách sạn, gia đình đã quay lại tìm vị bác sĩ "xa lạ mà thân quen" để cảm ơn và báo tin vui là sức khỏe bé đã ổn định rồi!
Chia sẻ với báo Sức khỏe đời sống, BS Thủy khiêm tốn cho biết đây chỉ là "phản xạ nghề nghiệp bình thường" thôi. "Trong hoàn cảnh đó, bất kỳ nhân viên y tế nào cũng sẽ ưu tiên cao nhất cho việc cứu người", bác sĩ nói.
Nguồn: kenh14.vn
Một đoạn clip chưa đầy 1 phút lan truyền chóng mặt trên MXH ghi lại khoảnh khắc căng thẳng đến thót tim: một vị bác sĩ đang dốc toàn lực sơ cứu bé trai bị ngừng tuần hoàn do điện giật. Mỗi động tác ép tim đều chứa đựng hy vọng cháu bé sẽ tỉnh lại!
Người hùng trong câu chuyện này chính là BSCKII Hồ Khắc Thủy - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu. Vào khoảng 18h ngày 2/5, may quá may là bác sĩ Thủy đang có mặt gần đó nên đã kịp thời ứng cứu!
Chia sẻ với báo VietNamNet sáng 3/5, BS Thủy kể lại: "Anh ngồi cách đó vài bàn, nghe tiếng kêu 'cấp cứu' nên vội chạy sang." Lúc đó mọi người đang hoảng loạn tột độ, cháu bé mặt nhợt nhạt đến xanh xao. Bác sĩ Thủy lập tức trấn an mọi người, yêu cầu giãn không gian rồi ngay lập tức ép tim ngoài lồng ngực liên tục cho cháu.
Và rồi phép màu đã đến!
BS Thủy khuyên gia đình cho cháu về nghỉ ngơi. Khoảng 30 phút sau khi đưa con về khách sạn, gia đình đã quay lại tìm vị bác sĩ "xa lạ mà thân quen" để cảm ơn và báo tin vui là sức khỏe bé đã ổn định rồi!
Chia sẻ với báo Sức khỏe đời sống, BS Thủy khiêm tốn cho biết đây chỉ là "phản xạ nghề nghiệp bình thường" thôi. "Trong hoàn cảnh đó, bất kỳ nhân viên y tế nào cũng sẽ ưu tiên cao nhất cho việc cứu người", bác sĩ nói.
Nguồn: kenh14.vn