Ối giời ơi, chuyện này nghe sao mà rùng mình quá đi! Ekip bác sĩ ở bệnh viện Calmette, Phnom Penh, Campuchia đã phải "đứng hình" khi nội soi và phát hiện một con đỉa siêu to khổng lồ đang nằm chình chình trong... dương vật của một ông cụ. Con vật này đã phá nát nội tạng và hút no đến 1 lít máu luôn á!
Nghe qua thì ai cũng tò mò không biết sao nó lọt vào chỗ đó được, nhưng sự thật còn bất ngờ hơn nữa...
Hoá ra câu chuyện bắt đầu từ việc ông cụ đi bơi ở cái ao sau nhà. Vấn đề là ổng bơi... truồng không á! Và rồi con đỉa đã "cơ hội vàng" chui vào dương vật, từ đó lách lên niệu đạo, vào tận bàng quang để "ăn tiệc" máu của ổng luôn. Tối hôm đó, ông cụ đau đớn cực độ khi đi vệ sinh và phải nhập viện gấp.
Các bác sĩ đã phải dùng ống soi lưỡng cực (nghe tên đã thấy xịn rồi) để giết con đỉa trước khi lấy ra. Khó nhằn ở chỗ nó đã "ăn no nê" nên phình to hết cỡ, việc lấy ra vô cùng phức tạp luôn đó!
Sau ca phẫu thuật "kinh điển" này, team y bác sĩ đã ra cảnh báo nghiêm túc: mùa mưa thì ao hồ đầy đỉa và côn trùng lắm, nên cẩn thận khi bơi nhé mọi người ơi! Đặc biệt là đừng có mà bơi truồng nữa, nguy hiểm lắm á!
May mắn là sau một đêm theo dõi, tình trạng ông cụ đã ổn định và được xuất viện ngay hôm sau. Nhưng chắc ổng sẽ nhớ đời bài học này mất thôi!
Thôi các bạn ơi, đọc xong mà sợ luôn đó. Nhớ đi bơi thì phải mặc đồ cho chuẩn nhé, đừng để "họa từ miệng vào" à nhầm, "họa từ... vào" nữa đấy!
Nguồn: svvn.tienphong.vn