MiTutu4124
New member
Ối giời ơi, đây là vụ việc gây sốc cả vùng Pennsylvania luôn các bạn ơi! Một ông bác sĩ đã làm điều khủng khiếp với người yêu đồng giới của mình và giờ phải ngồi tù 15 ngày vì hành động vô nhân tính này.
Chuyện là vào ngày 13/12 năm ngoái, bác sĩ John Yelcick (48 tuổi) và bạn trai David Seller (45 tuổi) đã ở nhà riêng cùng nhau. Nhưng sáng hôm sau khi tỉnh dậy, ông ta phát hiện Seller đã tử vong vì sử dụng quá liều chất cấm.
Tưởng là bác sĩ thì biết cách xử lý đúng không? Yelcick có cố thử hô hấp nhân tạo để cứu người yêu nhưng không được. Thế nhưng plot twist ở đây là... ông ta hoảng sợ vì Seller có chất cấm trong nhà, sợ bị liên lụy nên đã quyết định làm điều không ai ngờ tới
Ông ta đã đặt thi thể Seller vào xe hơi, lái xe khoảng 30km đến tận New York và bỏ luôn cả xác lẫn xe trong một bãi đỗ xe ở đó. Nói thật là quá vô nhân tính luôn!
May mà cảnh sát tìm thấy thi thể Seller sau 4 ngày. Yelcick bị bắt và phải trả 4.089 USD tiền tang lễ, nộp phạt 2.500 USD, làm 150 giờ phục vụ cộng đồng vì tội xâm phạm thi thể người chết.
Điều đáng nói là Yelcick trước đây là giám đốc bộ phận bệnh lý ở bệnh viện Lancaster đấy. Tháng trước, em gái của Seller là Sheri Sellers đã lên tòa chỉ trích ông ta thẳng mặt. Cô nói: "Ông ta phải chịu trách nhiệm vì những gì đã làm với anh trai tôi. Chúa ơi, ông ta là một bác sĩ, nhưng ông ta đã để xác anh trai tôi phân hủy không còn nhận ra được. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy ông ta trong bệnh viện, mọi người nên tước bỏ chiếc áo blouse trắng ông ta đang mặc. Ông ta không đáng là một bác sĩ"
Xem xét lại toàn bộ vụ việc, thẩm phán tòa Lancaster đã kết án ông ta thêm 15 ngày tù và ra lệnh cho ông vào tù từ ngày 9/5 tuần trước.
Nguồn: soha.vn