VoiDev1631
New member
Ông Olivier Dalmasso, người Pháp, được các bác sĩ Việt Nam "kéo" về từ cõi chết sau khi bị nhồi máu cơ tim ngay trên chuyến bay nội địa. Câu chuyện này đang lan toa mạnh mẽ trên mạng xã hội!
Đang vui vẻ du lịch 42 ngày khám phá Việt Nam thì chú Olivier gặp biến cố y khoa cực nghiêm trọng ngay trên không trung.
Lúc máy bay đang bay về Phú Quốc, chú bỗng đau ngực dữ dội, khó thở, mệt lả kinh khủng. May mắn thay, có 2 bác sĩ Romania cũng đang trên chuyến bay đã kịp thời sơ cứu, giúp chú giữ được ý thức cho đến khi hạ cánh.
Máy bay vừa đáp xuống Phú Quốc là chú Olivier được đưa ngay đến bệnh viện cấp cứu. Nhưng vì tình trạng quá nặng, chú phải được chuyển luôn ra Hà Nội bằng chuyến bay y tế đặc biệt, có bác sĩ theo sát 24/7 kèm đầy đủ trang thiết bị hỗ trợ. Căng thẳng quá trời!
Theo các bác sĩ, nhồi máu cơ tim cấp là tình trạng nguy hiểm level max, phải can thiệp càng nhanh càng tốt để tái thông mạch vành bị tắc, nếu không nguy cơ tử vong hoặc suy tim về sau rất cao.
Từ sân bay Nội Bài, xe cứu thương đưa thẳng chú Olivier đến Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, các bác sĩ đã làm việc thần tốc: thăm khám, xét nghiệm và can thiệp tái thông mạch vành theo đúng phác đồ chuẩn quốc tế. Skill của team y tế Việt Nam thật sự đỉnh của chóp! 
Suốt 10 ngày nằm viện, chú được theo dõi sát sao về tình trạng tim mạch, điều chỉnh thuốc, chăm sóc tận tình và hướng dẫn phục hồi chức năng. Kết quả là chú đáp ứng điều trị cực tốt, sức khỏe dần ổn định và đủ điều kiện xuất viện về Pháp.
Plot twist ở đây nè: sau khi về nước, chú Olivier vẫn liên tục nhận được tin nhắn hỏi thăm từ các bác sĩ và điều dưỡng Việt Nam, nhắc nhở tái khám và uống thuốc đều đặn. Các chuyên gia cho biết việc theo dõi sau can thiệp cực kỳ quan trọng để phòng ngừa tái phát và biến chứng lâu dài.
"Tôi thực sự bất ngờ khi các bác sĩ vẫn giữ liên lạc dù tôi đã về nước", chú Olivier xúc động chia sẻ. Ấm lòng quá đi mất!
Theo số liệu của WHO, mỗi năm toàn cầu có khoảng 17,5 triệu người tử vong do các bệnh lý tim mạch, trong đó nhồi máu cơ tim là tình trạng khẩn cấp nhất. Nếu không xử trí kịp thời, nguy cơ tử vong lên đến 50% luôn các bạn ơi!
Riêng tại Việt Nam, hàng năm có khoảng 200.000 người tử vong do các bệnh liên quan đến tim mạch, phần lớn là nhồi máu cơ tim. Con số này thật sự đáng báo động!
Nguyên nhân gây ra nhồi máu cơ tim cấp là do tình trạng xơ vữa động mạch. Mảng xơ vữa này khi vỡ đột ngột sẽ kích hoạt các yếu tố đông máu trong huyết tương, hình thành cục máu đông bít lòng mạch, chặn luôn đường máu lên nuôi tim.
Đáng sợ nhất là mảng xơ vữa hình thành âm thầm trong cơ thể, không có dấu hiệu cảnh báo gì cả, từ đó làm tổn thương mạch máu và tim, dần dẫn đến xơ vữa động mạch và những biến cố như nhồi máu cơ tim. Nếu không can thiệp kịp thời, nguy cơ tử vong là 40%, trong đó 20% do biến chứng loạn nhịp ngay trong những giờ đầu. Còn nếu may mắn sống sót nhưng cơ tim hoại tử nhiều thì có thể bị suy tim, ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống và giảm tuổi thọ.
Nguồn: soha.vn
Đang vui vẻ du lịch 42 ngày khám phá Việt Nam thì chú Olivier gặp biến cố y khoa cực nghiêm trọng ngay trên không trung.
Lúc máy bay đang bay về Phú Quốc, chú bỗng đau ngực dữ dội, khó thở, mệt lả kinh khủng. May mắn thay, có 2 bác sĩ Romania cũng đang trên chuyến bay đã kịp thời sơ cứu, giúp chú giữ được ý thức cho đến khi hạ cánh.
Máy bay vừa đáp xuống Phú Quốc là chú Olivier được đưa ngay đến bệnh viện cấp cứu. Nhưng vì tình trạng quá nặng, chú phải được chuyển luôn ra Hà Nội bằng chuyến bay y tế đặc biệt, có bác sĩ theo sát 24/7 kèm đầy đủ trang thiết bị hỗ trợ. Căng thẳng quá trời!
Theo các bác sĩ, nhồi máu cơ tim cấp là tình trạng nguy hiểm level max, phải can thiệp càng nhanh càng tốt để tái thông mạch vành bị tắc, nếu không nguy cơ tử vong hoặc suy tim về sau rất cao.
Từ sân bay Nội Bài, xe cứu thương đưa thẳng chú Olivier đến Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, các bác sĩ đã làm việc thần tốc: thăm khám, xét nghiệm và can thiệp tái thông mạch vành theo đúng phác đồ chuẩn quốc tế. Skill của team y tế Việt Nam thật sự đỉnh của chóp!
Suốt 10 ngày nằm viện, chú được theo dõi sát sao về tình trạng tim mạch, điều chỉnh thuốc, chăm sóc tận tình và hướng dẫn phục hồi chức năng. Kết quả là chú đáp ứng điều trị cực tốt, sức khỏe dần ổn định và đủ điều kiện xuất viện về Pháp.
Plot twist ở đây nè: sau khi về nước, chú Olivier vẫn liên tục nhận được tin nhắn hỏi thăm từ các bác sĩ và điều dưỡng Việt Nam, nhắc nhở tái khám và uống thuốc đều đặn. Các chuyên gia cho biết việc theo dõi sau can thiệp cực kỳ quan trọng để phòng ngừa tái phát và biến chứng lâu dài.
"Tôi thực sự bất ngờ khi các bác sĩ vẫn giữ liên lạc dù tôi đã về nước", chú Olivier xúc động chia sẻ. Ấm lòng quá đi mất!
Theo số liệu của WHO, mỗi năm toàn cầu có khoảng 17,5 triệu người tử vong do các bệnh lý tim mạch, trong đó nhồi máu cơ tim là tình trạng khẩn cấp nhất. Nếu không xử trí kịp thời, nguy cơ tử vong lên đến 50% luôn các bạn ơi!
Riêng tại Việt Nam, hàng năm có khoảng 200.000 người tử vong do các bệnh liên quan đến tim mạch, phần lớn là nhồi máu cơ tim. Con số này thật sự đáng báo động!
Nguyên nhân gây ra nhồi máu cơ tim cấp là do tình trạng xơ vữa động mạch. Mảng xơ vữa này khi vỡ đột ngột sẽ kích hoạt các yếu tố đông máu trong huyết tương, hình thành cục máu đông bít lòng mạch, chặn luôn đường máu lên nuôi tim.
Đáng sợ nhất là mảng xơ vữa hình thành âm thầm trong cơ thể, không có dấu hiệu cảnh báo gì cả, từ đó làm tổn thương mạch máu và tim, dần dẫn đến xơ vữa động mạch và những biến cố như nhồi máu cơ tim. Nếu không can thiệp kịp thời, nguy cơ tử vong là 40%, trong đó 20% do biến chứng loạn nhịp ngay trong những giờ đầu. Còn nếu may mắn sống sót nhưng cơ tim hoại tử nhiều thì có thể bị suy tim, ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống và giảm tuổi thọ.
Nguồn: soha.vn