Năm 2008, Kerry Proctor nhận tin sét đánh từ bác sĩ - cô mất khả năng làm mẹ do mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) từ năm 16 tuổi. Lúc đó tuổi còn trẻ nên Kerry chưa nghĩ nhiều lắm. Nhưng kể từ khi có người yêu lúc 23 tuổi, chuyện mang thai trở thành nỗi lo day dứt trong cô.
Khi sống chung với bạn trai Chris Baxter và bàn chuyện tương lai, Kerry mới thổ lộ với anh rằng mình không thể có con. Cả hai quyết tâm đi kiểm tra lại và thử mọi phương pháp điều trị có thể.
Đến tháng 7/2017, sau khi kết thúc liệu trình điều trị tại một bệnh viện ở Essex, Kerry lại nhận "phán quyết" từ bác sĩ: căn bệnh buồng trứng đa nang đã tiến triển quá nặng, cô bị vô sinh hoàn toàn.
Quá stress và buồn bã, cặp đôi quyết định đi nghỉ dưỡng dài ngày tại Hà Lan để xả hơi, quên đi nỗi buồn về chuyện con cái. Nhưng plot twist đến không ngờ luôn!
Đúng dịp Giáng sinh năm 2016, chỉ 5 tháng sau khi bác sĩ "tuyên án", Kerry phát hiện mình đang mang thai đứa con đầu lòng.
Thời gian đó, Kerry hay thèm ăn và buồn nôn liên tục. Ban đầu cô nghĩ do stress quá nhiều việc, nhưng rồi nhận ra các triệu chứng này giống hệt những gì chị gái mình đã trải qua khi mang bầu.
Cô liền ra hiệu thuốc mua que thử thai và... kết quả khiến cô "ngỡ ngàng max". Để chắc chắn, Kerry mua thêm 2 que nữa test tiếp, kết quả vẫn y chang y đúc. Nhưng vẫn không tin nổi, cô gái trẻ phải đến tận bệnh viện kiểm tra.
Năm 2017, khi cầm tờ kết quả xét nghiệm của bệnh viện trong tay, Kerry mới thực sự "đu đưa" vì hạnh phúc - mình thật sự đã mang thai!
Được chăm sóc cẩn thận suốt thai kỳ, Kerry chào đón con trai đầu lòng vào giữa tháng 8/2018. Cậu bé được đặt tên là Jackson Baxter, nặng 3,6 kg.
Nguồn: gamek.vn