Bác sĩ từ Sài Gòn bay vội ra Hà Nội nhận trái tim người hiến chết não

KunPinky6645

New member
Chiều 24/8, tại Phòng mổ Khoa Gây mê - Hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội), hàng chục y bác sĩ từ nhiều bệnh viện lớn đã cùng nhau cúi đầu mặc niệm, tri ân và tiễn biệt một chàng trai trẻ với số phận xót xa

88626d3dd1da2d8179ba.jpg


Anh N.Đ.T. (32 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội) đã gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức, nhưng do chấn thương quá nặng, anh T. được chẩn đoán chết não. Gia đình anh đã đồng ý hiến tạng để cứu người - một quyết định cực kỳ cao cả

Sau 3 lần kiểm tra siêu kỹ lưỡng bởi các chuyên gia đầu ngành, kết quả cuối cùng đã khẳng định anh không thể qua khỏi.

Ngay khi lấy tạng, trái tim của anh T. được các bác sĩ cất vào thùng bảo quản đặc biệt, có cả cảnh sát giao thông hộ tống thẳng ra sân bay để "bay" vào miền Nam. Ông Nguyễn Hoàng Định - Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM đã đích thân ra Hà Nội tiếp nhận và vận chuyển trái tim này

Trái tim sẽ được ghép cho một bệnh nhân đang chờ tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM. Đây cũng là lần đầu tiên bệnh viện này thực hiện ca ghép tim luôn!

Còn gan của người hiến được ghép cho một bệnh nhân nặng ở Bệnh viện Việt Đức, 2 quả thận ghép tại Bệnh viện Xanh Pôn và giác mạc ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

d3eb3de98bd65bc6325a.jpg


Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Đức Long, Giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn cho biết bệnh viện đã thực hiện ghép thận từ năm 2013, nhưng đây là lần đầu tiên họ lấy và ghép tạng từ người hiến chết não.

Theo tiến sĩ, bác sĩ Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, 2 quả thận được ghép tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn với sự hỗ trợ của các chuyên gia từ Bệnh viện Việt Đức. Hai bệnh nhân nhận thận gồm một ông chú 55 tuổi và một chị 42 tuổi.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top