Sau mấy giờ thông báo bác sĩ Lý Văn Lượng vẫn đang được cấp cứu, cuối cùng bệnh viện Trung ương Vũ Hán cũng đã chính thức xác nhận tin buồn này rồi
Update mới nhất nè:
Vào lúc 3h48 sáng (giờ địa phương), khi cả triệu người đang hồi hộp chờ tin về bác sĩ Lý Văn Lượng, bệnh viện Trung ương Vũ Hán đã đăng thông báo trên Weibo chính thức:
"Bác sĩ nhãn khoa Lý Văn Lượng của bệnh viện chúng tôi không may bị nhiễm bệnh trong cuộc chiến chống lại bệnh viêm phổi do virus corona mới. Mặc dù đã được nỗ lực cứu chữa nhưng anh đã không qua khỏi và ra đi vào lúc 2h58 ngày 7/2/2020. Chúng tôi bày tỏ sự thương tiếc và chia buồn sâu sắc".
Sự ra đi của bác sĩ Lý Văn Lượng thực sự khiến nhiều người đau lòng lắm vì anh là một trong những người đầu tiên lên tiếng cảnh báo về virus corona mới đó. Cộng đồng mạng Trung Quốc gọi anh là "người hùng" trong cuộc chiến chống dịch bệnh hoành hành thời gian qua.
Trước đó tờ Thời báo Hoàn cầu (Global Times) và nhiều tờ báo lớn khác của Trung Quốc đưa tin, bác sĩ Lý Văn Lượng đã qua đời vào lúc 21h30 (giờ địa phương) ngày 6/2 trong phòng chăm sóc đặc biệt.
Nhưng khoảng 1 tiếng sau, tờ China Newsweek và tài khoản Weibo chính thức của Bệnh viện Trung ương Vũ Hán lại thông báo rằng bác sĩ Lý Văn Lượng đang trong cơn nguy kịch và được cho là đã qua đời khi tim ngừng đập vào lúc 21h30. Tuy nhiên đội ngũ y bác sĩ ở bệnh viện đã sử dụng ECMO (màng oxy nhân tạo) để thực hiện việc cấp cứu và đang nỗ lực hết sức để cứu sống anh.
Được biết, Lý Văn Lượng, 34 tuổi, là bác sĩ nhãn khoa tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán. Vào chiều ngày 30/12/2019, anh đã đăng tải thông tin về tình hình dịch bệnh ở Chợ hải sản Nam Trung Quốc vào một group chat với mấy bạn học cũ, cảnh báo về 7 ca nhiễm virus mà anh cho là giống với virus SARS từng là nỗi ám ảnh năm 2003 ấy.
Đến ngày 3/1/2020, cảnh sát địa phương đã cảnh cáo anh vì "lan truyền những tuyên bố sai lệch trên Internet". Sau khi dịch bệnh thực sự bùng phát, dưới áp lực lớn của dư luận, Tòa án Tối cao Trung Quốc đã ra thông cáo khiển trách công an vì đã trừng phạt 8 người bị cho là lan truyền "tin đồn", trong đó có bác sĩ Lý Văn Lượng.
Ngày 8/1, bác sĩ Lý Văn Lượng tiếp xúc với một bệnh nhân viêm phổi do virus và bị nhiễm bệnh luôn.
Ngày 10/1, anh bắt đầu có các triệu chứng như ho, sốt và tình trạng của anh trở nên nghiêm trọng hơn. Cuối cùng, bác sĩ Lý Văn Lượng đã được chẩn đoán mắc virus corona mới vào ngày 1/2. Ngoài ra, một số đồng nghiệp, cha mẹ và người vợ đang mang thai của anh cũng bị nhiễm dịch bệnh này nữa
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đăng lên Twitter chính thức lời chia buồn sâu sắc sau khi hay tin bác sĩ Lý Văn Lượng qua đời: "Tất cả chúng ta đều nên ghi nhận công lao của anh ấy trong công cuộc chống dịch do coronavirus mới".
Nguồn: kenh14.vn