Chuyện này nghe mà thấy ấm lòng quá đi á! Một bác sĩ ở thành phố Tân Hương thuộc tỉnh Hà Nam miền Trung Trung Quốc vừa làm một việc siêu nghĩa hiệp: đốt sạch toàn bộ hóa đơn ghi nợ của những bệnh nhân nghèo không đủ tiền điều trị kể từ khi ông về làm việc tại một ngôi làng vào ngày 7-3-1969.
Tổng số tiền mà bác sĩ này đốt đi lên tới 500.100 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,6 tỷ VND luôn nha!
Bác sĩ Dương Toàn Hồng năm nay 70 tuổi đã gây nên cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi hành động này được truyền thông đưa tin.
Một số netizen cảm động tới tận đáy lòng vì tấm lòng nhân đạo "lương y như từ mẫu" của bác. Tuy nhiên cũng có một số người tỏ ra băn khoăn về số tiền khủng bị đốt đi như vậy.
Bác sĩ Dương cho biết ông không còn gặp bệnh nhân kể từ ngày 14-3, chia sẻ rằng mình đã có tuổi, đã nghỉ hưu và cần được nghỉ ngơi rồi.
Câu chuyện phía sau còn cảm động hơn nữa nè! Bác sĩ Dương từng bị bệnh nhiễm trùng khi mới 18 tuổi. Những người dân nghèo địa phương đã cố gắng gom góp khoảng 4.000 Nhân dân tệ vào thời điểm đó để giúp anh điều trị.
Nguồn: soha.vn