TamDethuong214
New member
Trời ơi, chuyện này nghe mà xót xa quá đi Chỉ vì một bác sĩ người Tây Ban Nha làm việc thiếu trách nhiệm mà cả gia đình phải đối mặt với bi kịch khi con trai của họ sinh ra với dị tật thiếu mắt, mũi và khuyết cả hộp sọ luôn á.
Theo truyền thông Tây Ban Nha đưa tin, một bác sĩ khoa sản ở đây đã bị đình chỉ công tác vì những sai sót nghiêm trọng trong quá trình siêu âm cho một mẹ bầu. Hậu quả là người phụ nữ này sinh ra bé trai với dị dạng không có mũi, không có mắt - chỉ nghe thôi đã thấy tim như thắt lại rồi
Em bé Rodrigo, con trai của mẹ bầu đáng thương này đã chào đời vào ngày 7 tháng 10 vừa qua, trong tình trạng không có mũi, mắt và thiếu cả một phần hộp sọ nữa.
Được biết, trong suốt thai kỳ, mẹ của bé Rodrigo đi khám thai định kỳ tại một phòng khám tư ở Setubal (Tây Ban Nha). Vị bác sĩ Artur Carvalho đã thực hiện ba lần siêu âm bắt buộc nhưng không hề thông báo bất kỳ vấn đề bất thường nào cả - đây mới là điều đáng sợ nhất
Vào tháng thứ 6 của thai kỳ, cha mẹ đứa trẻ được cảnh báo thai nhi có thể có vấn đề bất thường, nhưng bác sĩ Carvalho vẫn cứ trấn an đôi vợ chồng rằng thai nhi vẫn rất ổn định - kiểu "chill thôi, không sao đâu" ấy.
"Ông ấy giải thích rằng, đôi khi một phần khuôn mặt của thai nhi không nhìn thấy được (trên màn hình siêu âm) vì khuôn mặt của em bé được áp vào bụng của người mẹ.", Joana Simao, chị gái của mẹ bầu kể lại với đài truyền hình TVI 24.
Mãi đến ngày 7 tháng 10 vừa qua, khi bé Rodrigo chào đời tại bệnh viện ở Setubal, các bác sĩ và bố mẹ của bé mới bàng hoàng phát hiện ra Rodrigo bị dị tật thiếu mắt, mũi và một phần của hộp sọ. Chắc lúc đó cả nhà sốc nặng lắm
Sau khi cha mẹ của đứa bé mắc dị tật nói trên làm đơn khiếu nại, Hội đồng đã mở cuộc điều tra ngay. Hiện Hội đồng Y khoa Bồ Đào Nha đã bỏ phiếu nhất trí đình chỉ bác sĩ Artur Carvalho hành nghề trong 6 tháng.
Plot twist là đây không phải lần đầu tiên vị bác sĩ này nhận khiếu nại đâu nha! Trước đó, ông cũng đã nhận tới 6 đơn khiếu nại kể từ năm 2013 tới nay rồi - nghe mà phẫn nộ thật sự
Nguồn: soha.vn