Một vụ việc cực kỳ đau lòng vừa xảy ra ở Ấn Độ khiến dư luận phẫn nộ tột độ Một thai phụ cùng em bé sơ sinh đã không qua khỏi sau ca mổ đẻ do bác sĩ... say rượu thực hiện, truyền thông Ấn Độ đưa tin ngày 28-11.
Nạn nhân là chị Kamini Chachi, mới 22 tuổi, đã qua đời vào đêm 26-11 tại bệnh viện công Sonavala ở TP Botad, bang Gujarat – miền Tây Ấn Độ.
Bác sĩ Paresh Lakhani, một người có nhiều kinh nghiệm và đã làm việc tại bệnh viện Sonavala được 15 năm, là người thực hiện ca mổ đẻ này. Tuy nhiên, em bé đã tử vong ngay khi chào đời, còn người mẹ thì chảy máu nghiêm trọng, theo báo Times of India.
Gia đình đã gấp rút chuyển chị Kamini đến bệnh viện tư cấp cứu nhưng đáng tiếc chị đã không qua khỏi trên đường đi
Người nhà nghi ngờ bác sĩ Lakhani đã uống say khi làm ca mổ đẻ và đã báo công an. Công an đã bắt giữ bác sĩ Lakhani sau khi xác nhận ông này say xỉn trong lúc làm nhiệm vụ - cảnh sát trưởng TP Botad, ông Harshad Mehta, chia sẻ với India Today (Ấn Độ).
Hiện công an đã yêu cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ liệu cái chết của 2 mẹ con có phải do sự cẩu thả của bác sĩ Lakhani gây ra hay không.
Trong một vụ việc đau lòng khác, hai mẹ con sinh sống tại tỉnh Yukon – Canada, cũng đã tử vong vào ngày 26-11 do bị gấu rừng xông vào nhà tấn công
Theo đài RT (Nga) đưa tin ngày 28-11, nạn nhân là chị Valérie Théorêt, 37 tuổi và bé Adele, mới 10 tháng tuổi. Con gấu đã bị ông Gjermund Roesholt, chồng của chị Théorêt, bắn hạ tại khu vực cách nhà khoảng 100m.
Được biết, ông Roesholt và chị Théorêt là những người siêu yêu thích cuộc sống gần gũi với thiên nhiên. Ba tháng trước, họ quyết định đưa con gái nhỏ đến sống tại một khu vực hẻo lánh của tỉnh Yukon.
Theo RT, thảm kịch xảy ra vào khoảng 15 giờ (giờ địa phương) ngày 26-11 khi ông Roesholt ra ngoài săn bắn. Trên đường về nhà, ông bị một con gấu rừng lao vào tấn công và buộc phải bắn hạ nó.
Nguồn: soha.vn