Tra2k98651
New member
Ai cũng muốn có một căn nhà trong mơ, nhưng màn "flex" quá trớn của ông bác sĩ Đông y này đã khiến cả khu chung cư phát điên luôn á! ️
Năm 2013, bác sĩ Đông y Trương Tất Thanh sống tại Bắc Kinh, Trung Quốc bỗng nhiên nổi như cồn trên báo chí. Lý do? Căn nhà mơ ước của ổng quá hoành tráng đến mức công chúng nổi giận, chính quyền cũng phải lắc đầu ngao ngán.
Thay vì trang trí penthouse sang xịn như bao người, ông Trương lại quyết định... xây hẳn một quả núi ngay trên nóc chung cư mình đang ở. Dân tình chỉ biết ôm bụng thốt lên: "Thế cũng được à?!"
Căn hộ của bác sĩ họ Trương nằm ở tầng 26 của khu dân cư cao cấp Park View tại quận Hải Điến. Ban đầu khi mua về, đây chỉ là một căn penthouse bình thường thôi. Ai ngờ ổng lại ấp ủ một kế hoạch cải tạo "bá đạo" đến thế!
Suốt 6 năm trời (yes, 6 năm luôn đó! ), Tất Thanh và team công nhân làm không ngừng nghỉ, chủ yếu là vào ban đêm để hoàn thành công trình. Họ cõng từng chút đất đá, cây cỏ lên... với mục đích biến căn hộ thành một ngọn núi chót vót trên nóc chung cư.
Nhìn bề ngoài thì chill lắm, nhiều người nghĩ đây là nơi an dưỡng trong lành. Nhưng plot twist là vị bác sĩ này lại biến ngọn núi thành nơi tụ tập ăn chơi, thậm chí còn có phòng karaoke hát hò cả đêm nữa chứ!
Nhiều cư dân khác trong chung cư than trời vì suốt nhiều năm bị ám ảnh bởi tiếng ồn từ công trình. "Ông ta cải tạo nhà hàng năm trời. Thường họ làm vào buổi đêm nhưng ông ta rất kiêu căng, chẳng bao giờ để tâm đến lời than phiền của ai cả" - một cư dân bức xúc chia sẻ.
Nhiều người bất lực trước tiếng ồn từ việc xây dựng và tiếng hò hét ca hát suốt đêm nên đành phải chuyển đi nơi khác. Thậm chí có người dám đứng ra phản đối Trương Tất Thanh còn bị một nhóm côn đồ hành hung luôn á!
Khi người quản lý chung cư đến nói chuyện, Trương Tất Thanh còn tự tin phang ngược lại: "Tôi không sợ ai than phiền. Làm sao các người ngăn được những người nổi tiếng đến đây hát hò cơ chứ". Chị em ơi, thái độ này là sao?
Nhưng mà tiếng ồn chỉ là phần nổi của tảng băng thôi nha! Toàn bộ diện tích gần 1000 mét vuông sân thượng được phủ kín bởi đá, vật liệu giả đá, cây cỏ... tạo nên một sức nặng khổng lồ ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu tòa nhà.
Nhiều bức tường bắt đầu nứt nẻ, ống nước bể toác... Cư dân ở đây phẫn nộ tột độ vì mỗi ngày về nhà đều phải sống trong sợ hãi, không biết khi nào tòa nhà này sụp xuống!
Điều đáng sốc nhất là Trương Tất Thanh không hề được cấp phép xây dựng công trình này! Tuy nhiên khi người dân khiếu nại lên công ty quản lý xây dựng, quản lý đô thị địa phương và cả công an thì vấn đề vẫn... văng teo.
Nhiều người bắt đầu tin rằng Trương Tất Thanh đã dùng tiền để "chạy" trong việc xây biệt thự. Hmm, sus quá đi!
Trong khi đó, đội quản lý đô thị của quận cho biết đã cử người xuống làm việc nhưng ông ta không bao giờ có ở nhà, hoặc là cố tình né tránh. Chiêu trốn tránh bách chiến bách thắng đây rồi!
Dưới sức ép của dư luận, các cơ quan chức năng đã dán tờ thông báo ngay trước cửa nhà bác sĩ họ Trương, đồng thời thông báo cho nhiều trang tin địa phương: ông ta có 15 ngày để chứng minh ngọn núi an toàn, nếu không sẽ phải dỡ bỏ hoặc bị cưỡng chế.
Cuối cùng dưới sức ép của dư luận, Trương Tất Thanh đành phải tuân theo yêu cầu của chính quyền. Ông ta có 25 ngày để tháo dỡ toàn bộ ngọn núi nhân tạo của mình. Trương Tất Thanh sau đó từng thừa nhận trên đài CCTV: "Giờ tôi mới nhận ra đây là một sai lầm".
Ông cũng phủ nhận việc dùng tiền mua chuộc quan chức. "Tôi vẫn còn nợ tiền ngân hàng thế này thì tôi lấy đâu ra tiền để lo lót các quan chức chứ?" - ông nói.
Nguồn: soha.vn