Bác sĩ phóng xe máy xuống bìa rừng đỡ đẻ cho sản phụ người Dao - Kịch tính như phim luôn! ️

Sun017005

New member
0b5e247b76e65bdb4402.jpg


Sáng ngày 9/3, chị Hoàng Thị S. (24 tuổi, người Dao ở bản Nà Phia, xã Yên Phú, huyện Bắc Mê, Hà Giang) được anh trai chở bằng xe máy đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê để sinh con. Nhưng mà plot twist đây rồi - chưa kịp tới bệnh viện thì chị đã chuyển dạ ngay giữa đường luôn!

Đây là lần sinh thứ 3 của chị S. nhé (con đầu sinh năm 2014, con thứ 2 năm 2016). Có lẽ vì đã có kinh nghiệm nên em bé "vội vã" chào đời quá!

Nhận được tin báo khẩn cấp về sản phụ trở dạ giữa đường, bác sĩ Lý Đức Hùng - Trưởng khoa Sản và nữ hộ sinh Nguyễn Thị Mẫn đã lập tức phóng xe máy đến hiện trường. Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Chung - Giám đốc bệnh viện cho biết, lúc đó không có xe cấp cứu nên hai người phải tự mình đi luôn.

"Rất may mắn khi chúng tôi xuống đến nơi là lúc cháu bé vừa lọt lòng, xung quanh có mấy người nhưng mọi người đều rất lúng túng và không biết xử trí ra sao" - bác sĩ Hùng kể lại.

Khi đến nơi, bé gái nặng 3kg đã chào đời rồi nhưng mọi người xung quanh đang hoang mang không biết xử lý thế nào. May quá có hai y bác sĩ kịp thời xuất hiện! Em bé được ủ ấm bằng khăn mà cô hộ sinh mang theo từ bệnh viện (vì mẹ cháu không kịp chuẩn bị gì hết ). Sau khi xử lý xong, hai mẹ con được xe cấp cứu đưa về bệnh viện.

9fda7695283cdca15e82.png


Tin vui là sáng 10/3, sức khỏe của cả mẹ và bé đều rất tốt nha! ✨

Và đây không phải lần đầu tiên các bác sĩ của bệnh viện này phải "đỡ đẻ bất đắc dĩ" đâu. Hồi cuối tháng 1/2019, họ còn từng xuống tận vực núi để đỡ đẻ cho chị Giàng Thị Th. (38 tuổi, thôn Hạ Sơn II, xã Lạc Nông) - người bị rơi xuống khe núi khi đang trên đường đến bệnh viện sinh con. Lúc đó chị đang chuyển dạ và không thể leo lên mặt đường được nên các bác sĩ phải xuống tận dưới vực luôn! Respect!

12b74173ce95ca925518.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top