Bác sĩ nhận hối lộ 15 năm liền, bỏ túi gần 20 tỉ mà vẫn tỉnh bơ: "Không nhận thì quá dễ dãi với cò"

HeoNgoan

New member
100b0f3a33bac309d4b9.jpg


Nhận hối lộ gần 20 tỉ đồng, cộng thêm sở hữu hơn 30 tỉ không rõ nguồn gốc, thế mà vị bác sĩ này vẫn thản nhiên như không: "Tôi không nhận tiền thì dễ dãi với 'cò' quá"

Câu nói trên thuộc về Phạm Trạch Húc – nguyên giám đốc khoa xét nghiệm bệnh viện trung tâm thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Ông ta trả lời cực bình thản khi bị hỏi về khoản tiền hối lộ "khủng" mà mình đã bỏ túi.

Theo trang báo điện tử Sina (Trung Quốc), lợi dụng chức quyền, Phạm Trạch Húc và một số cá nhân khác đã nhiều lần nhận hối lộ của một nhà sản xuất thiết bị y tế. Tổng số tiền nhóm này "xơi" là 6,37 triệu NDT, riêng mình Phạm ăn tận 5,46 triệu (tương đương gần 20 tỉ đồng)

Số tiền "bôi trơn" này để vị bác sĩ giúp đỡ, đưa sản phẩm của một doanh nghiệp vào bệnh viện. Dễ ăn vậy mà!

8b68dabb881aba831154.jpg


Kết quả điều tra cho thấy, vào tháng 2/2001, Phạm nhậm chức giám đốc khoa xét nghiệm, bệnh viện trung tâm thành phố Nam Dương. Đến năm 2013, ông ta còn kiêm nhiệm chức trưởng phòng hành chính khoa khám bệnh luôn.

Ngay sau khi lên chức năm 2001, một chủ doanh nghiệp họ Lưu ở thành phố Trịnh Châu đã móc nối với Phạm Trạch Húc để bán sản phẩm. Deal là: chỉ cần ông ta mua máy móc của mình, hằng năm sẽ được nhận "quà cảm ơn" dựa theo lợi nhuận kinh doanh. Nghe qua thì ngon nghẻ thật

802c05818ded79c1b11c.png


Trong vòng 15 năm, từ 2001 đến tháng 5/2015, Phạm Trạch Húc đã "rinh" quà tổng cộng 14 lần. Kiên trì ghê chưa!

Ngoài ra, Phạm còn sở hữu một tài sản lớn khác lên đến hơn 9 triệu NDT (tương đương 31,5 tỉ đồng) nhưng không thể nói rõ nguồn gốc hợp pháp. Giàu mà không biết tiền đâu ra thì cũng... hơi vấn đề

Sau khi bị bại lộ, ngày 25/9/2015, viện kiểm sát nhân dân huyện Đường Hà đã tiến hành khởi tố vụ việc sang tòa án nhân dân huyện Đường Hà.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top