Theo Daily Mail đưa tin hôm 13/5, một vị bác sĩ vừa bị tước bằng hành nghề vì đã cắt nhầm buồng trứng của bệnh nhân nữ thay vì ruột thừa. Lý do? "Gây nguy hiểm cho bệnh nhân" - nghe là hiểu mức độ nghiêm trọng rồi đúng không nào!
Vị bác sĩ "bá đạo" này tên là Lawal Haruna, 59 tuổi, đang làm việc tại bệnh viện Sheffield Teaching ở Sheffield, Nam Yorkshire - Anh. Và đáng sợ hơn, đây không phải ca sai sót duy nhất của ông này đâu nhé! Trong vòng 2 năm qua, ông còn có thêm 2 ca phẫu thuật "lỗi" khác nữa.
Còn lý do mà bác sĩ Haruna đưa ra cho vụ cắt nhầm buồng trứng nghe "lạ đời" vô cùng: do ruột thừa và ống dẫn trứng đều có cấu trúc giống con sâu, đều ở cùng một khu vực. Ủa, nghiêm túc luôn á?
Bệnh nhân B (tên được giấu) đã vào bệnh viện Sheffield Teaching trong tình trạng đau bụng dữ dội và được bác sĩ Haruna tiếp nhận điều trị. Thế rồi trong quá trình phẫu thuật, một buồng trứng của chị đã bị đưa ra khỏi cơ thể. Thương quá đi!
Nhưng khoan đã, còn nữa! Bác sĩ Haruna còn mắc sai lầm trong 2 cuộc phẫu thuật khác: cắt nhầm một phần mỡ thay vì ruột thừa và cắt nhầm một phần da thay vì khối u! Nghe mà choáng váng luôn!
Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân A - một người đàn ông đến để điều trị ruột thừa nhưng bác sĩ Haruna lại cắt nhầm một phần mỡ trong nội tạng. Các đồng nghiệp của ông nhận xét cuộc phẫu thuật này là chuyên môn kém cỏi và "sai lầm không bao giờ được xảy ra". Harsh but true!
Trong khi các lãnh đạo bệnh viện đang kết hợp với các cơ quan chức năng điều tra, bác sĩ Haruna lại tiếp tục làm hỏng một cuộc phẫu thuật khác với bệnh nhân C. Chị này nhập viện để điều trị một khối u ở hậu môn nhưng bị bác sĩ Haruna cắt nhầm một mảnh da.
Một chuyên gia điều tra các vụ nhầm lẫn này cho biết: "Bác sĩ Haruna đã sai sót trong việc nhận dạng ruột thừa để rồi cắt nhầm buồng trứng và ống dẫn trứng của một bệnh nhân. Đây là một sai sót nghiêm trọng. Haruna còn cắt nhầm một phần mỡ thay vì ruột thừa của bệnh nhân khác và không thể giải quyết được vấn đề này, cho thấy năng lực phẫu thuật của ông ta quá kém".
Plot twist: ông Haruna - vốn có tận 25 năm kinh nghiệm - đã bác bỏ trách nhiệm trong những vụ việc nêu trên với lý do đó là "những sai lầm vặt vãnh", "ống dẫn trứng và ruột thừa có cấu trúc con sâu giống nhau và ở cùng một khu vực". 25 năm kinh nghiệm mà vẫn nhầm như vậy thì...
Tuy nhiên, Tòa án Y khoa đã không "tha" cho ông. Họ yêu cầu Ủy ban Kỷ luật cấm ông Haruna điều trị cho bệnh nhân và tuyên bố ông có tội vì những hành vi sai trái trong điều trị.
Chủ tịch bệnh viện, ông Clare Sharp, đã nói thẳng với bác sĩ Haruna rằng việc để ông điều trị cho bệnh nhân là một sự "liều lĩnh", đồng thời bảo ông hãy hỏi những bệnh nhân của mình xem hành động của ông khiến họ cảm thấy như thế nào. Respect!
Ông Clare Sharp cho biết: "Trong khi xin lỗi các bệnh nhân, ông Haruna còn cho thấy sự thiếu đồng cảm với họ cũng như không thừa nhận những sai lầm của mình đã để lại những hậu quả nghiêm trọng như thế nào".
Theo ông Clare Sharp, bệnh nhân A đã đau đớn 1 tháng sau phẫu thuật và phải trải qua một cuộc phẫu thuật loại bỏ ruột thừa khác sau thất bại lần đầu tiên. Tức á!
"Nếu bệnh nhân B đang ở trong độ tuổi mang thai. Việc cắt bỏ ống dẫn trứng, buồng trứng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều và có khả năng sẽ thay đổi cuộc đời của cô ấy ra sao, liệu ông có suy nghĩ tới những hậu quả tiềm ẩn này?
Ông nói bệnh nhân C có vẻ rất tốt khi ông gặp sau cuộc phẫu thuật cắt u hậu môn. Thế nhưng, cô ấy bị nhiễm trùng hậu phẫu nặng. Sau đó, bệnh nhân C đã viết rằng cô mất tự tin và lo lắng về bất cứ cuộc phẫu thuật nào cho mình và người thân trong gia đình.
Ông không có khái niệm thực tế về cảm giác của bệnh nhân và ảnh hưởng tác động đến họ sau phẫu thuật. Tòa án cho rằng những hành động của ông không cố ý nhưng rất nguy hiểm cho bệnh nhân" - vị giám đốc nói với bác sĩ Haruna.
Nguồn: soha.vn