NhimTutu3541
New member
Ối giời ơi, chuyện nghe vừa buồn vừa sốc! Một anh chàng đang sống tại tỉnh Quebec, Canada (đã bị liệt hai chân từ trước) vừa nộp đơn kiện Bệnh viện Le Gardeur ở thành phố Montreal, đòi bồi thường tới 145.000 đô-la Canada (tương đương khoảng 2,8 tỷ đồng luôn nha). Lý do? Anh cho rằng các bác sĩ phẫu thuật ẩu khiến "cậu nhỏ" của mình ngắn đi, và chính điều này khiến vợ anh bỏ đi mất rồi
Câu chuyện bắt đầu từ tháng 7/2011, khi anh phải nhập viện cấp cứu vì bị chấn thương vùng kín trong lúc... "mây mưa" với vợ Nhưng mà drama ở chỗ, nữ y tá hôm đó chỉ nhìn qua loa bằng mắt thường, chứ không thực sự kiểm tra kỹ càng. Sau đó, một bác sĩ khoa tiết niệu gọi điện thoại (ơ kìa, qua điện thoại sao mà biết được ) nói rằng chỉ là chấn thương nhẹ thôi, về nhà nghỉ là được, không cần xét nghiệm gì thêm.
Vấn đề là từ đó, anh không thể "ân ái" với vợ được nữa. Phải đợi tới 3 tháng sau, anh mới được chẩn đoán đúng là bị GÃY "cậu nhỏ" (wait what?! ) và phải mổ gấp.
Theo lời anh kể trong đơn kiện, ca phẫu thuật đó thất bại nặng nề, khiến "cậu bé" của anh ngắn đi tận 2,5cm. Chưa hết, còn để lại một vết sẹo vĩnh viễn ở vùng nhạy cảm nữa chứ Hậu quả là anh mất khả năng tình dục suốt 2 năm trời, cuối cùng dẫn đến ly hôn.
Anh tâm sự: "Điều này đã làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của tôi khi tôi mất đi khả năng hoạt động của đôi chân."
Thật sự mà nói, câu chuyện này vừa buồn vừa phẫn nộ thay cho anh ấy
Nguồn: soha.vn