NangAngel7851
New member
Bác sĩ Lê Văn Lâm từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa lên tiếng giải thích về ca cấp cứu gây sốt MXH: dùng bia để cứu người ngộ độc rượu. Và plot twist là truyền qua đường tiêu hóa, không phải đâm kim vào tĩnh mạch đâu nha!
Câu chuyện bắt đầu khi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị tiếp nhận anh Nguyễn Văn Nhật (48 tuổi, Triệu Phong, Quảng Trị) trong tình trạng hôn mê, nguy kịch cực kỳ vì ngộ độc rượu. Và để cứu anh, các bác sĩ đã phải "truyền" tận 15 lon bia vào cơ thể! Nghe weird nhưng mà nó work đấy!
Chia sẻ trên Zing.vn, bác sĩ Lê Văn Lâm - Trưởng khoa Hồi sức tích cực – chống độc cho biết đây là lần đầu tiên khoa của ông tiếp nhận ca ngộ độc rượu nặng đến vậy và phải xài phương pháp "hack não" này để cứu mạng anh Nhật.
Bác sĩ Lâm giải thích chi tiết luôn: "Cách điều trị chuẩn chỉnh nhất là dùng rượu Etylic tinh chế truyền trực tiếp vào tĩnh mạch như thuốc. Nhưng mà vấn đề là mình không thể mua loại rượu này ngoài chợ được. Hơn nữa, làm sao biết được chai rượu ngoài kia chỉ chứa Etylic hay có pha thêm Metylic độc hại nữa? Bia thì cũng có Etylic mà lại đảm bảo an toàn hơn, nên tôi đã quyết định dùng bia truyền vào đường tiêu hóa thay vì rượu". Giải thích xong là rõ luôn ha!
Lúc anh Nhật nhập viện, tình trạng thực sự critical lắm các bạn ơi! Bác sĩ Lâm kể: bệnh nhân bị biến chứng cực nặng, xuất huyết chảy máu đường tiêu hóa, hệ thần kinh, tuần hoàn, hô hấp đều suy sụp hết, thở yếu, sắp suy thận. Khi đặt ống vào dạ dày thì máu trào ra luôn. Nên các bác sĩ không có thời gian để "suy nghĩ quá nhiều" mà phải quyết định nhanh chóng truyền bia vào hệ tiêu hoá ngay!
"Phương pháp này tôi đọc trên tài liệu nước ngoài từ lâu rồi nên lúc đó mới dám thực hiện. Không có cách tối ưu thì phải dùng cách kém hiệu quả hơn một chút là bia thôi. Chúng tôi không có nhiều thời gian để đắn đo, phải tin vào kiến thức của mình, làm hết sức có thể để cứu sống bệnh nhân", bác sĩ Lâm chia sẻ. Respect!
Theo báo Vietnamnet, vợ anh Nhật cũng làm trong ngành y nên khi nghe phương pháp này lúc đầu cũng hơi "question mark" nhưng rồi cũng hiểu và chấp nhận cho bác sĩ thực hiện.
Báo Gia đình và xã hội cho biết, để cứu sống anh Nhật, các bác sĩ đã truyền 3 lon bia (gần 1 lít) đầu tiên vào đường tiêu hóa. Mỗi giờ sau đó truyền thêm 1 lon. Tổng cộng sau 15 lon bia (gần 5 lít), anh Nhật dần hồi phục, tỉnh táo trở lại. Chiều 9/1 vừa rồi, anh đã được xuất viện rồi nhé! Happy ending quá đi!
Để hiểu mức độ ngộ độc nghiêm trọng thế nào, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Trị cho biết hàm lượng Methanol trong máu anh Nhật là 2.100 mg/lít, vượt hơn 10 lần ngưỡng gây ngộ độc. Còn mẫu rượu mà 4 người uống tại bữa tiệc có hàm lượng Methanol vượt quá 1.100 lần ngưỡng cho phép luôn! Chính là rượu tự chế của người dân đó các bạn.
Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nếu dùng ethanol đường uống để giải độc thì phải dùng loại rượu đảm bảo an toàn, có ghi rõ độ cồn (%), pha loãng thành rượu nồng độ 20% (1 ml chứa 0,16 g ethanol). Sau đó cho người ngộ độc uống hoặc truyền nhỏ giọt qua sonde dạ dày.
Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, phụ trách Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ trên báo Người lao động rằng việc truyền bia để giải độc rượu có thể xem như một phương pháp chữa trị. Tuy nhiên, phương pháp này CHỈ được áp dụng tại các cơ sở y tế, do chính các bác sĩ có chuyên môn thực hiện thôi nha! Việc lựa chọn còn phải căn cứ vào nồng độ methanol trong cơ thể bệnh nhân nữa.
Quay lại câu chuyện, ngày 23/12 trước đó, các ông Nguyễn Văn Xược (64 tuổi, thôn Quy Hà), ông Nguyễn Văn Nhật (48 tuổi, thôn An Giạ), Lê Văn Tửu và ông Hoàng Thanh Chiến (58 tuổi, thôn Gia Độ) đi dự tiệc mừng Giáng sinh tại thôn Đồng Giám và có uống bia rượu.
Sau khi uống, các ông đều nôn ói, chóng mặt, thậm chí hôn mê sâu, được người nhà đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện ở Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.
Đáng buồn là ông Nguyễn Văn Xược (xã Triệu Độ) đã tử vong vào sáng 28/12, sau 4 ngày điều trị tại bệnh viện do nghi ngộ độc rượu.
Nguồn: kenh14.vn