Từ bác sĩ danh giá thành "siêu trộm" vì crypto - câu chuyện về anh Nguyễn Duy Nhật khiến nhiều người phải suy ngẫm về cái giá của sự ham muốn làm giàu nhanh
Ngày 28/7 vừa qua, TAND khu vực 1 - Huế đã đưa Nguyễn Duy Nhật (sinh năm 1996, trú phường Thanh Thủy, TP Huế) ra xét xử về tội "Trộm cắp tài sản". Plot twist là anh chàng này không phải dạng vặt thường, mà là bác sĩ đang công tác tại Khoa Đột quỵ - Bệnh viện Trung ương Huế đấy!
Câu chuyện bắt đầu khi anh bác sĩ quyết định "lướt sóng" thị trường tiền điện tử (crypto). Nhưng thay vì "to the moon" thì lại "rớt xuống hố", thua lỗ nặng nề đến mức nợ nần chồng chất, vay mượn khắp nơi mà không trả nổi.
Và rồi, thay vì tìm cách giải quyết bằng con đường hợp pháp, anh Nhật đã nghĩ ra một "kế hoạch" táo bạo: đột nhập các tiệm vàng để "mượn vàng không trả"
Chuỗi hành trình "gom vàng" của bác sĩ crypto
Vụ thứ nhất diễn ra ngày 13/6/2025 tại tiệm vàng Kim Liên Chinh ở chợ Dạ Lê (phường Thanh Thủy). Anh Nhật "rinh" được 12 nhẫn vàng tây loại 610 cùng nhiều trang sức bạc, bán ra được khoảng 44 triệu đồng.
Có lẽ thấy "dễ quá" nên đến ngày 10/7/2025, anh tiếp tục "ghé thăm" tiệm vàng Kim Châu Lam ở chợ Thần Phù (phường Hương Thủy), lần này lấy được 7 dây chuyền vàng tây và nhiều nữ trang bạc, thu về khoảng 65 triệu đồng.
Chưa dừng lại ở đó, chỉ hơn 10 ngày sau (21/7/2025), anh Nhật thực hiện vụ "đại công" khi đột nhập tiệm vàng Thành 41 tại chợ Cống (phường Vỹ Dạ). Lần này anh "khui" luôn khoảng 700 món trang sức bằng vàng và vàng trắng với tổng giá trị hơn 4,9 tỷ đồng
Sau đó, anh mang 19 món trang sức bằng vàng đi bán tại tiệm vàng Kim Yến Yến ở chợ Đông Hà (tỉnh Quảng Trị), thu về 286 triệu đồng. Nhưng đang định tiếp tục "làm ăn" thì... ăn ngay quả đắng khi bị công an phát hiện và bắt giữ cùng tang vật.
Tổng cộng 3 vụ, anh bác sĩ đã "rinh" về tài sản trị giá hơn 5 tỷ đồng
Cái kết đắng lòng cho giấc mơ "crypto king"
Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo cực kỳ nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, đồng thời ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.
Tuy nhiên, tòa cũng ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ cho anh Nhật như: có nhân thân tốt, từng được tặng nhiều giấy khen trong công tác chuyên môn và hoạt động Đoàn, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã khắc phục hậu quả. Các bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Duy Nhật 11 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản".
Câu chuyện này là bài học xương máu cho những ai đang mơ "làm giàu nhanh" qua crypto hay bất kỳ hình thức đầu tư nào. Đừng để sự tham lam và áp lực tài chính biến mình thành một con người hoàn toàn khác. Đầu tư cần có kiến thức, chiến lược và đặc biệt là chỉ bỏ ra số tiền mà mình có thể "để mất" được thôi nhé!
Nguồn: techz.vn