Nhận thiệp mời dự đám cưới cô gái mình từng cứu khỏi cảnh bại liệt do gãy đốt sống cổ 6 năm trước, bác sĩ Trần Trung Kiên vừa bất ngờ vừa hạnh phúc lắm luôn í!
Bác sĩ Trần Trung Kiên, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chia sẻ, anh vừa dự một đám cưới cực kỳ đặc biệt: Cô dâu Lê Thị Anh Thư (25 tuổi, ở Thành Công, Ba Đình, Hà Nội) chính là bệnh nhân mà anh phẫu thuật cách đây 6 năm đó.
Vị bác sĩ kể rằng khi nhận được thiệp mời, anh vừa bất ngờ vừa vui sướng vô cùng, thấy bệnh nhân của mình hồi phục hoàn toàn, không để lại di chứng gì, giờ lại có cuộc sống hạnh phúc thế này.
"Cô dâu là bệnh nhân được tôi phẫu thuật vào năm 2018," bác sĩ Kiên kể lại, cho biết bệnh nhân này bị gãy cột sống, có nguy cơ liệt luôn á.
Thời điểm đó, Anh Thư mới 19 tuổi thôi, đang là sinh viên năm 2 đại học. Cô đang nằm chill chơi điện thoại trên giường thì bất ngờ tủ quần áo đổ sập, đè lên người mình. Cô bị kẹt giữa giường và tủ, không thể kêu cứu được gì luôn.
Tối hôm đó mẹ của Anh Thư cảm thấy bất an, không ngủ được nên sang phòng con gái và phát hiện cô bị chiếc tủ nặng đè lên. Bà vội hô hoán, gọi chồng và con trai tới cùng gắng sức đỡ chiếc tủ lên.
Thư bò ra khỏi giường, nằm bẹp lên sàn nhà, ra sức hít thở. "Dù bị tủ đè lên nhưng em không thấy đau," Thư kể.
Mặc dù vậy, bố mẹ cô vẫn lập tức gọi xe cứu thương đưa con gái vào Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cấp cứu ngay. Vì không thấy đau nên cô vẫn vui vẻ trò chuyện suốt đường đi, đến mức bác sĩ phải nhắc bệnh nhân nói ít thôi, cột sống cổ đã gãy rồi, phải nằm im để khỏi bị liệt nha.
Anh Thư kể lại, lúc đó cô nghĩ đơn giản là chỉ cần bó bột, xương sẽ liền lại thôi, không có gì đáng ngại. Không ngờ bác sĩ báo với gia đình rằng cô bị tổn thương đốt sống, cần phẫu thuật vì có nguy cơ liệt luôn á.
Thư được chuyển sang Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức làm phẫu thuật ngay lập tức. Bác sĩ Trần Trung Kiên là người trực tiếp mổ cho cô.
Bác sĩ Kiên cho biết, bệnh nhân bị vỡ đốt sống cổ C5, khi vào viện cô đã bị liệt rồi, nếu không phẫu thuật sẽ mất hẳn khả năng đi lại bình thường. Sau ca mổ trắng đêm, anh đã thành công bảo tồn tối đa thân đốt sống, giải phóng chèn ép tủy sống lên dây thần kinh, cứu bệnh nhân khỏi nguy cơ bại liệt.
Sau mổ, bệnh nhân phục hồi cực tốt luôn. Tuy vẫn phải truyền thuốc giảm đau nhưng Anh Thư có thể tự ngồi dậy, tập đi được rồi. Trong suốt thời gian nằm viện, cô sinh viên luôn được bác sĩ Kiên tư vấn, hỗ trợ qua điện thoại nữa.
Bản thân Anh Thư cũng bất ngờ lắm khi gặp bác sĩ Kiên trong ngày cưới của mình. Hóa ra bố mẹ cô đã âm thầm mời vị bác sĩ từng chữa trị cho con gái đến dự ngày trọng đại của cô. Quá là ý nghĩa luôn!
Nguồn: soha.vn
Bác sĩ Trần Trung Kiên, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chia sẻ, anh vừa dự một đám cưới cực kỳ đặc biệt: Cô dâu Lê Thị Anh Thư (25 tuổi, ở Thành Công, Ba Đình, Hà Nội) chính là bệnh nhân mà anh phẫu thuật cách đây 6 năm đó.
Vị bác sĩ kể rằng khi nhận được thiệp mời, anh vừa bất ngờ vừa vui sướng vô cùng, thấy bệnh nhân của mình hồi phục hoàn toàn, không để lại di chứng gì, giờ lại có cuộc sống hạnh phúc thế này.
"Cô dâu là bệnh nhân được tôi phẫu thuật vào năm 2018," bác sĩ Kiên kể lại, cho biết bệnh nhân này bị gãy cột sống, có nguy cơ liệt luôn á.
Thời điểm đó, Anh Thư mới 19 tuổi thôi, đang là sinh viên năm 2 đại học. Cô đang nằm chill chơi điện thoại trên giường thì bất ngờ tủ quần áo đổ sập, đè lên người mình. Cô bị kẹt giữa giường và tủ, không thể kêu cứu được gì luôn.
Tối hôm đó mẹ của Anh Thư cảm thấy bất an, không ngủ được nên sang phòng con gái và phát hiện cô bị chiếc tủ nặng đè lên. Bà vội hô hoán, gọi chồng và con trai tới cùng gắng sức đỡ chiếc tủ lên.
Thư bò ra khỏi giường, nằm bẹp lên sàn nhà, ra sức hít thở. "Dù bị tủ đè lên nhưng em không thấy đau," Thư kể.
Mặc dù vậy, bố mẹ cô vẫn lập tức gọi xe cứu thương đưa con gái vào Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cấp cứu ngay. Vì không thấy đau nên cô vẫn vui vẻ trò chuyện suốt đường đi, đến mức bác sĩ phải nhắc bệnh nhân nói ít thôi, cột sống cổ đã gãy rồi, phải nằm im để khỏi bị liệt nha.
Anh Thư kể lại, lúc đó cô nghĩ đơn giản là chỉ cần bó bột, xương sẽ liền lại thôi, không có gì đáng ngại. Không ngờ bác sĩ báo với gia đình rằng cô bị tổn thương đốt sống, cần phẫu thuật vì có nguy cơ liệt luôn á.
Thư được chuyển sang Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức làm phẫu thuật ngay lập tức. Bác sĩ Trần Trung Kiên là người trực tiếp mổ cho cô.
Bác sĩ Kiên cho biết, bệnh nhân bị vỡ đốt sống cổ C5, khi vào viện cô đã bị liệt rồi, nếu không phẫu thuật sẽ mất hẳn khả năng đi lại bình thường. Sau ca mổ trắng đêm, anh đã thành công bảo tồn tối đa thân đốt sống, giải phóng chèn ép tủy sống lên dây thần kinh, cứu bệnh nhân khỏi nguy cơ bại liệt.
Sau mổ, bệnh nhân phục hồi cực tốt luôn. Tuy vẫn phải truyền thuốc giảm đau nhưng Anh Thư có thể tự ngồi dậy, tập đi được rồi. Trong suốt thời gian nằm viện, cô sinh viên luôn được bác sĩ Kiên tư vấn, hỗ trợ qua điện thoại nữa.
Bản thân Anh Thư cũng bất ngờ lắm khi gặp bác sĩ Kiên trong ngày cưới của mình. Hóa ra bố mẹ cô đã âm thầm mời vị bác sĩ từng chữa trị cho con gái đến dự ngày trọng đại của cô. Quá là ý nghĩa luôn!
Nguồn: soha.vn