MochiXanh8300
New member
Gặp "crush ảo" qua mạng xã hội, anh chàng này đã suýt mất mạng khi bị lừa sang Campuchia, chịu cảnh đánh đập, tra tấn kinh hoàng đến tổn thương đa cơ quan
Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM) vừa có ca cấp cứu "nghẹt thở" khi cứu sống một thanh niên được đưa về từ Campuchia trong tình trạng nguy kịch đến mức "đếm ngược giây phút".
Plot twist kinh hoàng: từ chuyện "về quê chơi" đến "địa ngục trần gian"
Theo lời anh chàng xui xẻo kể lại, câu chuyện bắt đầu khá "ngọt ngào" khi quen một cô gái qua mạng xã hội. Sau đó được crush rủ về quê chơi vài ngày, nghe romantic phết nhỉ? Nhưng mà không đâu các bạn ơi!
Vừa qua biên giới, anh đã bị một nhóm người khống chế luôn, đưa vào khu vực giam giữ bất hợp pháp ở Campuchia. Thật sự là một cú lừa "level Thanos" luôn á!
Hành trình "kinh dị" tại Campuchia
Tại đây, nam thanh niên bị đánh đập, chích điện nhiều lần mỗi ngày, đặc biệt ở vùng ngực, lưng, tay và chân. Tưởng tượng đi, mỗi ngày phải chịu đựng nỗi đau như vậy! Sau một thời gian dài bị tra tấn, anh may mắn được đưa về Việt Nam trong tình trạng nguy kịch, nhập viện khẩn cấp tại Bệnh viện Nhân dân 115.
"Scan" tổng thể, tình trạng nghiêm trọng đến mức nào?
Qua thăm khám và xét nghiệm, team bác sĩ xác định bệnh nhân bị:
• Chấn thương thận phải độ I
• Tràn dịch màng phổi hai bên
• Men gan tăng cao do tổn thương nhu mô gan
• Phù nề phần mềm vùng ngực, bụng và lưng
• Rối loạn tâm lý sau sang chấn (PTSD nặng luôn á)
Tất cả đều là hậu quả từ việc bị tra tấn thể xác. Nghe mà thấy đau thay luôn
Cuộc chiến giành giật sự sống
Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Hồi sức Ngoại đã lập tức triệu tập "hội đồng Avengers y khoa" - hội chẩn liên chuyên khoa gồm hồi sức, ngoại khoa, nội khoa, chẩn đoán hình ảnh, tâm lý để lên phác đồ điều trị tổng thể cho bệnh nhân.
ThS-BSCK2 Nguyễn Thiên Phú, người trực tiếp điều trị, cho biết người bệnh không chỉ được điều trị vết thương thể chất mà còn được chăm sóc tâm lý để giúp vượt qua ám ảnh nặng nề sau khi trở về từ "địa ngục trần gian". Và tin vui là sau gần một tuần điều trị, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định rồi nha!
Lời cảnh tỉnh dành cho Gen Z chúng mình
"Đây là một trong những trường hợp may mắn được cứu, tuy nhiên, có thể còn nhiều nạn nhân chưa có cơ hội quay về. Do đó, người dân, nhất là giới trẻ, cần nâng cao cảnh giác với những lời mời gọi làm việc ở nước ngoài, đặc biệt là từ các mối quan hệ quen qua mạng" - BS Phú nhấn mạnh.
Dân mạng nghe mà sợ xanh mặt luôn đó! Nhớ kỹ nhé: không phải ai cũng tốt bụng, đặc biệt là những người chỉ quen qua mạng. "Crush ảo" có thể ngọt ngào trên màn hình, nhưng ngoài đời có khi là "bẫy ngọt" để lừa đó!
Nguồn: kenh14.vn
Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM) vừa có ca cấp cứu "nghẹt thở" khi cứu sống một thanh niên được đưa về từ Campuchia trong tình trạng nguy kịch đến mức "đếm ngược giây phút".
Plot twist kinh hoàng: từ chuyện "về quê chơi" đến "địa ngục trần gian"
Theo lời anh chàng xui xẻo kể lại, câu chuyện bắt đầu khá "ngọt ngào" khi quen một cô gái qua mạng xã hội. Sau đó được crush rủ về quê chơi vài ngày, nghe romantic phết nhỉ? Nhưng mà không đâu các bạn ơi!
Vừa qua biên giới, anh đã bị một nhóm người khống chế luôn, đưa vào khu vực giam giữ bất hợp pháp ở Campuchia. Thật sự là một cú lừa "level Thanos" luôn á!
Hành trình "kinh dị" tại Campuchia
Tại đây, nam thanh niên bị đánh đập, chích điện nhiều lần mỗi ngày, đặc biệt ở vùng ngực, lưng, tay và chân. Tưởng tượng đi, mỗi ngày phải chịu đựng nỗi đau như vậy! Sau một thời gian dài bị tra tấn, anh may mắn được đưa về Việt Nam trong tình trạng nguy kịch, nhập viện khẩn cấp tại Bệnh viện Nhân dân 115.
"Scan" tổng thể, tình trạng nghiêm trọng đến mức nào?
Qua thăm khám và xét nghiệm, team bác sĩ xác định bệnh nhân bị:
• Chấn thương thận phải độ I
• Tràn dịch màng phổi hai bên
• Men gan tăng cao do tổn thương nhu mô gan
• Phù nề phần mềm vùng ngực, bụng và lưng
• Rối loạn tâm lý sau sang chấn (PTSD nặng luôn á)
Tất cả đều là hậu quả từ việc bị tra tấn thể xác. Nghe mà thấy đau thay luôn
Cuộc chiến giành giật sự sống
Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Hồi sức Ngoại đã lập tức triệu tập "hội đồng Avengers y khoa" - hội chẩn liên chuyên khoa gồm hồi sức, ngoại khoa, nội khoa, chẩn đoán hình ảnh, tâm lý để lên phác đồ điều trị tổng thể cho bệnh nhân.
ThS-BSCK2 Nguyễn Thiên Phú, người trực tiếp điều trị, cho biết người bệnh không chỉ được điều trị vết thương thể chất mà còn được chăm sóc tâm lý để giúp vượt qua ám ảnh nặng nề sau khi trở về từ "địa ngục trần gian". Và tin vui là sau gần một tuần điều trị, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định rồi nha!
Lời cảnh tỉnh dành cho Gen Z chúng mình
"Đây là một trong những trường hợp may mắn được cứu, tuy nhiên, có thể còn nhiều nạn nhân chưa có cơ hội quay về. Do đó, người dân, nhất là giới trẻ, cần nâng cao cảnh giác với những lời mời gọi làm việc ở nước ngoài, đặc biệt là từ các mối quan hệ quen qua mạng" - BS Phú nhấn mạnh.
Dân mạng nghe mà sợ xanh mặt luôn đó! Nhớ kỹ nhé: không phải ai cũng tốt bụng, đặc biệt là những người chỉ quen qua mạng. "Crush ảo" có thể ngọt ngào trên màn hình, nhưng ngoài đời có khi là "bẫy ngọt" để lừa đó!
Nguồn: kenh14.vn