Bác sĩ chở thi thể cô gái nâng ngực tử vong từ TP.HCM về Trà Vinh: Lời khai gây sốc

TepIu

New member
7cfde385a06a6f8fdb61.jpg


Ông Hồng khai báo, trong lúc đang phẫu thuật nâng ngực cho cô gái thì chị này bất ngờ tím tái, khó thở và tử vong ngay trên bàn mổ

5a1ffb7f15b458fefbe6.jpg


Ngày 7/7, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã tạm giữ ông Phan Đức Hồng (sinh năm 1962, ngụ quận Bình Tân) để điều tra làm rõ về cái chết bí ẩn của chị N.T.T. (sinh năm 1991, quê Trà Vinh).

Qua làm việc ban đầu, ông Hồng khai có chứng chỉ hành nghề thẩm mỹ và từng làm việc tại một phòng khám lớn ở quận 11. Sau đó tự mở phòng khám riêng ở đường Mã Lò, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân để hoạt động độc lập.

Gần đây, chị T. tìm đến phòng khám của ông Hồng để làm phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực. Chị được khám sơ bộ trước khi thực hiện thủ thuật.

Sáng 3/7, chị T. có mặt tại phòng khám để thực hiện ca phẫu thuật. Tuy nhiên giữa chừng, ông Hồng phát hiện chị bị tím tái, khó thở nên dừng ngay. Một lúc sau, ông phát hiện chị T. đã tử vong

Hoảng loạn, ông Hồng cùng con gái 17 tuổi đưa thi thể nạn nhân lên xe ô tô chở về huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Sau đó đưa thi thể tới cơ sở mai táng để khâm liệm. Nhân viên ở cơ sở mai táng phát hiện sự việc quá khả nghi nên đã báo ngay cho công an địa phương.

Công an có mặt phong toả, phun khử khuẩn, lấy lời khai các nhân chứng và đưa 2 cha con ông Hồng về trụ sở. Đồng thời, sự việc được báo cho Công an quận Bình Tân, TP.HCM.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top