Chill chưa đủ tuổi đã phải làm mẹ - đó chính là bi kịch của những bé gái trong nạn tảo hôn
Dạo này ở bang Terengganu (Malaysia) đang náo loạn vì một dự luật khá nhạy cảm. Họ đang chuẩn bị cho phép thanh thiếu niên (tức cả những người chưa đủ 18 tuổi) được kết hôn luôn. Dù chưa chính thức ban hành nhưng dư luận đã "cãi nhau sml" rồi - phe đồng tình, phe phản đối gay gắt. Nhưng cuối cùng thì "nạn nhân" vẫn là những bé gái chưa kịp lớn đã phải học cách làm vợ, làm mẹ rồi
Một trong những người phản đối kịch liệt nhất có bác sĩ Daya Nandan. Nhưng anh không đưa ra lý lẽ gì cao siêu cả, mà chỉ kể lại một câu chuyện mà chính anh đã trải qua - đủ để làm ai cũng phải rùng mình.
Ngày 25/3 vừa rồi, bác sĩ Daya đã post story trên Facebook cá nhân để chia sẻ về cái đêm anh đỡ đẻ cho một sản phụ. Plot twist là sản phụ đó mới... 11 tuổi thôi các bạn ơi!
Anh viết: "Họ đưa cô bé ấy vào viện lúc nửa đêm. Tôi không bị sốc trước cảnh tượng này mà là thất vọng và...".
Daya choáng nặng khi biết sản phụ cần cấp cứu chỉ là đứa trẻ 11 tuổi. Biết ca này sẽ khó khăn, anh vội yêu cầu người đi cùng - người mà anh tưởng là chị gái bệnh nhân - gọi mẹ đến ngay. Nhưng plot twist tiếp theo còn sốc hơn: người phụ nữ mới ngoài 20 tuổi đó chính là mẹ ruột của sản phụ. Còn người chồng, tức cha đứa bé sắp sinh? Không thấy đâu luôn
Trong tình huống nguy cấp, bác sĩ Daya đã chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất. Anh tự hỏi: "Tôi sẽ phải đối mặt với biến chứng gì đêm nay? Tiền sản giật? Băng huyết sau sinh? Liệu chúng tôi có cứu được cả 2 mẹ con không?".
Sản phụ nhỏ tuổi được đưa vào phòng mổ ngay lập tức. Nhưng đau lòng thay, cô bé đã không qua khỏi Chỉ vài giờ sau, đứa trẻ sơ sinh cũng qua đời theo. Hai mạng người còn chưa kịp lớn đã ra đi trong đêm đau buồn đó.
"Đây không phải lần đầu tiên chuyện như thế này xảy ra và chắc chắn cũng không phải lần cuối cùng", bác sĩ Daya chia sẻ đầy đau xót.
Sau đó, bác sĩ Daya tiết lộ câu chuyện này xảy ra ở Indonesia nhiều năm trước, khi anh còn là thực tập sinh. Qua bài đăng của mình, anh muốn cảnh báo cả thế giới về việc tảo hôn nguy hiểm thế nào. Nó không chỉ cướp đi tuổi thơ của các bé gái mà còn để lại những tổn thương về thể xác lẫn tinh thần không gì sửa chữa được.
"Rất dễ để ủng hộ những quyết định vô căn cứ nhưng khi mạng sống bị tước đoạt vì những ý tưởng đó, liệu những người ủng hộ có chịu trách nhiệm không?", anh đặt câu hỏi gây shock.
Bài đăng của bác sĩ Daya đã viral khắp mạng xã hội và những tranh luận về nạn tảo hôn ở một số vùng càng thêm nóng
Nguồn: kenh14.vn