Ghê quá trời! Sau vụ cháy kinh hoàng ở chung cư mini, 27 nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai giờ không chỉ cần chữa thương tích mà còn phải được chăm sóc tâm lý cực kỹ
PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong tổng số 27 bệnh nhân từ vụ cháy tại chung cư mini ở phố Khương Hạ, Thanh Xuân, có 26 người đang tiến triển tốt, nhiều bạn đã bình phục rồi. Bệnh viện đang phải kết hợp điều trị tâm lý cho các nạn nhân cùng với liệu trình oxy cao áp để phòng biến chứng não do ngộ độc CO nữa.
Sau vụ hoả hoạn này, tâm lý của các nạn nhân bị ảnh hưởng nặng nề cực luôn, nhất là những trường hợp mất người thân Nhiều người hoảng loạn, suy sụp khi nhận tin dữ. Có cháu nhỏ bị shock tâm lý nặng, không chịu giao tiếp, chỉ biết nằm khóc suốt, các bác sĩ phải dỗ dành mãi mới chịu ăn và uống thuốc. Nhìn mà thương quá đi
"Các bệnh nhân cần sự hỗ trợ của các bác sĩ về mặt tâm lý, nhất là những cháu nhỏ", ông Cơ cho biết.
Tại Bệnh viện Bạch Mai còn một ca nặng nhất là anh N.V.C, công tác tại Lữ đoàn 21 Bộ đội Biên phòng, sống ở tầng 8 chung cư mini. Anh vẫn đang phải thở máy, các chỉ số sinh tồn chưa cải thiện được. Anh nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu. Hiện tình trạng vẫn tiên lượng nặng do viêm phổi, tổn thương phổi và suy hô hấp. Các bác sĩ đang hồi sức tích cực, rửa phổi cho anh hằng ngày. Cầu mong anh mau qua khỏi
Theo ông Cơ, tất cả bệnh nhân đến viện đều được điều trị toàn diện từ tổn thương thực thể đến tinh thần, dinh dưỡng, dự phòng các biến chứng xa về thần kinh và các cơ quan khác. Hằng ngày, Hội đồng chuyên môn của bệnh viện vẫn trao đổi để đưa ra phương án tốt nhất cho từng người bệnh.
Nhắc lại chút, đêm 12/9 vừa rồi đã xảy ra vụ hoả hoạn kinh hoàng tại chung cư mini số 37 ngõ 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, khiến 56 người tử vong và 37 người bị thương
Ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang điều trị cho một nữ bệnh nhân nặng đã phải nhảy từ tầng 9 xuống tầng 6 tòa nhà bên cạnh để thoát thân. Chị nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, đã trải qua 2 lần phẫu thuật. May mắn là chị đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang tiến triển khả quan rồi
Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn còn 4 bệnh nhân, trong đó có một bé 3 tuổi cùng mẹ đang mang thai 11 tuần đang được theo dõi tích cực. Cầu mong mẹ con bình an nhé
Nguồn: kenh14.vn