Bệnh viện Trung ương Vũ Hán vừa xác nhận một tin cực buồn: bác sĩ Lý Văn Lượng - một trong những người đầu tiên lên tiếng cảnh báo về virus Corona đã qua đời vào sáng sớm thứ Sáu rồi các bạn ơi
Drama xoay chuyển nhanh lắm nha! Trước đó vài tiếng, bệnh viện còn phủ nhận thông tin này. Nhưng sau đó tài khoản Weibo chính thức của bệnh viện Vũ Hán đã đăng bài xác nhận: "Trong cuộc chiến chống lại bệnh viêm đường hô hấp cấp do nhiễm virus corona chủng mới, bác sĩ nhãn khoa của bệnh viện chúng tôi, Lý Văn Lượng, đã không may bị nhiễm bệnh. Anh ấy đã qua đời sau tất cả những nỗ lực của chúng tôi. Chúng tôi vô cùng thương tiếc".
Bác sĩ Lý mới 34 tuổi thôi mà, qua đời lúc 2 giờ 58 phút sáng thứ Sáu
Để kể lại câu chuyện của bác sĩ Lý nè: Anh là một trong những người đầu tiên có gan lên tiếng về sự bùng phát của virus Corona đấy. Nhưng mà plot twist là anh từng bị cảnh sát địa phương... khiển trách vì "phát tán thông tin không chính xác" luôn á
Timeline chi tiết cho mọi người dễ hình dung:
• 30/12 năm ngoái: Bác sĩ Lý nhắn tin trong group chat hơn 100 đồng nghiệp, báo động về 7 ca nhiễm virus lạ có thể gây ra dịch giống SARS. Xong bị cảnh sát gọi lên làm việc luôn
• 8/1: Anh khám mắt cho một bệnh nhân mà không mặc đồ bảo hộ (vì lúc đó chưa ai biết nghiêm trọng thế nào). Sau đó bệnh nhân này sốt và có triệu chứng nhiễm corona
• 10/1: Bác sĩ Lý bắt đầu có triệu chứng tương tự rồi
• 11/1: Sốt cao, đi xét nghiệm nhưng kết quả âm tính với nCoV
• 12/1: Phải nhập viện luôn
• 1/2: Cuối cùng xét nghiệm lại thì dương tính với corona, bác sĩ Lý xác nhận trên mạng xã hội. Thương nhất là vợ anh đang mang thai cũng nhiễm luôn
Nguồn: soha.vn