NgocNgoan8323
New member
Ơ mây zing! Ca sinh này nghe mà run người luôn á, các bác sĩ phải hội chẩn gấp vì lần đầu gặp trường hợp "1 mẹ 4 con" như thế này
Ngày 24/8, BV Nhân dân Gia Định (TPHCM) lần đầu tiên đón nhận một ca sinh cực "khủng" - cùng lúc 4 em bé chào đời! Sản phụ là chị Lê Thị Việt Trinh (21 tuổi, sống ở Long Xuyên – An Giang). Nghe mà thương cho chị quá đi!
Theo lời kể của gia đình, vợ chồng chị Trinh lập gia đình hơn 2 năm mà chưa có tin vui nên quyết định đến bệnh viện địa phương điều trị hiếm muộn. Sau khi được bác sĩ dùng thuốc kích thích phóng noãn, chị Trinh đã có thai. Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn và đường xa xôi nên chị không đi kiểm tra thường xuyên (đây là lỗi rồi nha các mẹ ơi ).
Đến tháng thứ 3, chị tái khám thì té ngửa luôn - hóa ra đang mang 3 thai! Vì quá ham con, lại thêm việc bỏ 1 trong 3 thai lúc này rất nguy hiểm đến mẹ và các bé còn lại, nên chị Trinh quyết định giữ cả 3. Plot twist ở đây nè: đến tháng thứ 6 khi đi kiểm tra lại, các bác sĩ báo không phải 3 mà... 4 cháu luôn! Trời ơi shock quá trời
Bỏ không được, giữ thì khó khăn quá, gia đình đã chuyển chị lên Viện chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em TPHCM theo dõi. Ngày 22/8, chị Trinh đau bụng đến BV Từ Dũ, lúc này tử cung đã bắt đầu mở và có nguy cơ sinh non. Sau đó gia đình chuyển chị đến BV Nhân dân Gia Định.
BS Trần Việt Cường, Phó khoa Sản cho biết: "Lần đầu tiên phải đối mặt với một ca sinh khó, cuộc hội chẩn của các bác sĩ đầu ngành trong bệnh viện ngay lập tức được tiến hành. Qua phân tích hình ảnh cho thấy, 4 cháu bé chỉ nằm trong 3 bọc ối, cả 4 bé đều nằm ngược đầu, thai nhi mới được 7,5 tháng tuổi nhưng tử cung của thai phụ đã mở". Nghe nói thôi mà đã thấy căng rồi!
Hai phương án được đưa ra: một là để sản phụ sinh tự nhiên, hai là mổ để bắt con. Nếu sinh tự nhiên thì ca đỡ kéo dài, các bé ra sau có thể bị ngợp, lại thiếu tháng và "đẻ ngược" nên dễ gãy tay chân, mẹ cũng khó tránh khỏi băng huyết nguy hiểm đến tính mạng luôn.
Cuối cùng team bác sĩ quyết định mổ để đảm bảo an toàn nhất. Lúc 11 giờ 30 phút, ca phẫu thuật bắt đầu. Lần lượt 1 bé trai (nặng 1,75 kg) và 3 bé gái (bé thứ nhất nặng 1,1kg, bé thứ hai nặng 1,7kg, bé thứ 3 nặng 1,6kg) đã chào đời "mẹ tròn con vuông" trong sự mừng vui pha lẫn lo âu của người mẹ trẻ. Happy ending nha mọi người!
Theo BS Trần Việt Cường: "Đây là một trường hợp hi hữu xảy ra nguyên nhân là do sự kém hiểu biết và quá ham con của người mẹ. Theo quy định điều trị vô sinh, khi đã thụ thai nếu thai phụ mang đa thai bác sĩ sẽ phải hủy bớt phôi thai nhưng sản phụ Trinh đã không biết nên dẫn đến chậm trễ."
Nguồn: soha.vn
Ngày 24/8, BV Nhân dân Gia Định (TPHCM) lần đầu tiên đón nhận một ca sinh cực "khủng" - cùng lúc 4 em bé chào đời! Sản phụ là chị Lê Thị Việt Trinh (21 tuổi, sống ở Long Xuyên – An Giang). Nghe mà thương cho chị quá đi!
Theo lời kể của gia đình, vợ chồng chị Trinh lập gia đình hơn 2 năm mà chưa có tin vui nên quyết định đến bệnh viện địa phương điều trị hiếm muộn. Sau khi được bác sĩ dùng thuốc kích thích phóng noãn, chị Trinh đã có thai. Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn và đường xa xôi nên chị không đi kiểm tra thường xuyên (đây là lỗi rồi nha các mẹ ơi ).
Đến tháng thứ 3, chị tái khám thì té ngửa luôn - hóa ra đang mang 3 thai! Vì quá ham con, lại thêm việc bỏ 1 trong 3 thai lúc này rất nguy hiểm đến mẹ và các bé còn lại, nên chị Trinh quyết định giữ cả 3. Plot twist ở đây nè: đến tháng thứ 6 khi đi kiểm tra lại, các bác sĩ báo không phải 3 mà... 4 cháu luôn! Trời ơi shock quá trời
Bỏ không được, giữ thì khó khăn quá, gia đình đã chuyển chị lên Viện chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em TPHCM theo dõi. Ngày 22/8, chị Trinh đau bụng đến BV Từ Dũ, lúc này tử cung đã bắt đầu mở và có nguy cơ sinh non. Sau đó gia đình chuyển chị đến BV Nhân dân Gia Định.
BS Trần Việt Cường, Phó khoa Sản cho biết: "Lần đầu tiên phải đối mặt với một ca sinh khó, cuộc hội chẩn của các bác sĩ đầu ngành trong bệnh viện ngay lập tức được tiến hành. Qua phân tích hình ảnh cho thấy, 4 cháu bé chỉ nằm trong 3 bọc ối, cả 4 bé đều nằm ngược đầu, thai nhi mới được 7,5 tháng tuổi nhưng tử cung của thai phụ đã mở". Nghe nói thôi mà đã thấy căng rồi!
Hai phương án được đưa ra: một là để sản phụ sinh tự nhiên, hai là mổ để bắt con. Nếu sinh tự nhiên thì ca đỡ kéo dài, các bé ra sau có thể bị ngợp, lại thiếu tháng và "đẻ ngược" nên dễ gãy tay chân, mẹ cũng khó tránh khỏi băng huyết nguy hiểm đến tính mạng luôn.
Cuối cùng team bác sĩ quyết định mổ để đảm bảo an toàn nhất. Lúc 11 giờ 30 phút, ca phẫu thuật bắt đầu. Lần lượt 1 bé trai (nặng 1,75 kg) và 3 bé gái (bé thứ nhất nặng 1,1kg, bé thứ hai nặng 1,7kg, bé thứ 3 nặng 1,6kg) đã chào đời "mẹ tròn con vuông" trong sự mừng vui pha lẫn lo âu của người mẹ trẻ. Happy ending nha mọi người!
Theo BS Trần Việt Cường: "Đây là một trường hợp hi hữu xảy ra nguyên nhân là do sự kém hiểu biết và quá ham con của người mẹ. Theo quy định điều trị vô sinh, khi đã thụ thai nếu thai phụ mang đa thai bác sĩ sẽ phải hủy bớt phôi thai nhưng sản phụ Trinh đã không biết nên dẫn đến chậm trễ."
Nguồn: soha.vn