CocCandy7759
New member
Ơ kìa, chuyện này nghe vừa đau vừa... khó tin luôn á! Tiền đạo Inaki Williams của Athletic Bilbao đã "cõng" một miếng thủy tinh dài 2cm trong chân suốt 2 năm mà vẫn đá bóng tại La Liga như thường, ai ngờ được
Inaki Williams - cầu thủ của CLB Athletic Bilbao (Tây Ban Nha) và ĐTQG Ghana - vừa được phát hiện có "vật lạ" trong chân sau 2 năm thi đấu như người thường. Giờ anh phải nghỉ luôn trận cuối mùa gặp Rayo Valencano để vào bàn mổ rồi.
Câu chuyện là hồi năm 2022, anh này giẫm phải mảnh thủy tinh lớn. Được đưa đi sơ cứu xong thì cứ ngỡ ổn rồi, ai dè bác sĩ "quên" luôn một mảnh kính hơn 2cm bên trong
Trước trận đấu Valecano, HLV Ernesto Valverde mới kể: "Chúng tôi chụp X-quang chân cậu ấy và phát hiện có mảnh thủy tinh bên trong. Khi bác sĩ khâu vết thương năm 2022, họ để quên miếng kính dài khoảng 2cm ở trong luôn. Nếu không xử lý ngay sẽ nguy hiểm cho xương và gân của Inaki. Cả tôi lẫn bác sĩ đều không hiểu cậu ấy đá bóng kiểu gì trong tình trạng như vậy"
Mà phải nói thật là impressive luôn nha! Hai mùa vừa rồi, Williams vẫn cày bóng đều đều cho cả Bilbao lẫn ĐTQG Ghana. Riêng mùa 2023/24, anh đá 34 trận La Liga, ghi được 12 bàn và 3 kiến tạo, góp phần đưa Bilbao vào top 5. Với 2.586 phút thi đấu, anh là cầu thủ ra sân nhiều thứ 2 của đội ở La Liga mùa này đấy!
Khả năng "chịu đựng thần thánh" này có lẽ Williams thừa hưởng từ bố mẹ. Trước khi anh chào đời, Maria và Felix - cha mẹ của Inaki - đã rời Ghana, vượt biên qua sa mạc Sahara chân đất không giày, không đồ ăn thức uống gì để tới Tây Ban Nha Trong mắt Inaki, bố mẹ chính là những "siêu nhân" ngoài đời thực!
Sinh năm 1994 tại Tây Ban Nha, Williams từng khoác áo U21 và có 1 lần ra sân cho ĐTQG Tây Ban Nha năm 2016. Nhưng vì không được trọng dụng, anh quyết định đổi quốc tịch về Ghana từ năm 2022 để có nhiều cơ hội thi đấu quốc tế hơn.
Nguồn: soha.vn