Ối giồi ôi, câu chuyện này nghe mà giật cả mình luôn các bạn ơi! Anh N.T. (25 tuổi) đã trải qua một trải nghiệm kinh hoàng khi đang nằm trên bàn mổ, đã bị tiêm thuốc tê, cảm giác dao rạch rõ mồn một... thế mà bác sĩ lại dừng tay, ép anh phải "chốt gói" 39 triệu đồng với lý do sợ... ung thư. Tưởng tượng cảnh đó xem, sợ phải biết!
Thời gian qua, dân mạng Nghệ An đang dậy sóng vì vụ việc rúng động tại Phòng khám đa khoa y học Nghệ An (số 72, đường Lê Lợi, phường Thành Vinh). Phòng khám này bị tố dùng chiêu trò gian dối để "cuỗm" hàng chục tỷ đồng từ hàng nghìn lượt bệnh nhân. Dân tình phẫn nộ cực độ luôn!
Những kẻ mặc áo blouse trắng ở đây đã làm những việc không tưởng: bơm nước đậu nành, bôi thuốc mỡ vào vùng kín của bệnh nhân, rồi "flex" là họ bị viêm nhiễm nặng, dọa cho máu me là sẽ vô sinh hoặc ung thư nếu không điều trị.
Với kịch bản được dàn dựng cực kỳ bài bản, nhóm này từng bước "gài bẫy" để ép bệnh nhân móc hầu bao hàng chục triệu. Nhưng thực tế thì sao? Họ chỉ làm mấy thao tác vệ sinh cơ bản hoặc phẫu thuật cắt bao quy đầu thôi. Scam vãi nồi luôn!
Dù đã mất 2 triệu đồng, anh N.T. (25 tuổi, ở xã Diễn Châu, Nghệ An) vẫn tự nhận mình may mắn vì giữ được sự tỉnh táo để thoát khỏi "ma trận" này.
Nghe anh T. kể lại mà thấy drama thật sự! Cuối năm 2025, anh phát hiện vùng bẹn có một khối u nhỏ, cứng nhưng không đau. Muốn đi khám nhưng ngại cảnh chen chúc ở bệnh viện công, anh cứ trì hoãn mãi. Thấy quảng cáo "xịn sò" của Phòng khám đa khoa y học Nghệ An tràn ngập trên mạng xã hội với cơ sở vật chất nhìn "sang xịn mịn", vị trí đắc địa, anh đã inbox hỏi tư vấn. Họ báo phí khám 250k, và xếp lịch hẹn cụ thể cho anh.
Nhưng plot twist đến ngay! Khi tới nơi, anh T. bị yêu cầu nộp luôn 2 triệu. Bác sĩ khám xong kết luận là u mỡ và chỉ định đưa vào phòng mổ ngay. Anh nghĩ 2 triệu đó đã trọn gói rồi nên cũng ok.
"Có 4 người thực hiện ca phẫu thuật của tôi. Họ tiêm thuốc tê, tôi cảm giác được vết rạch ở gần bẹn. Lúc này họ dừng lại, nói u mỡ của tôi nguy hiểm, nếu không điều trị dứt điểm sẽ phát triển thành ung thư. Họ hù dọa, ép tôi mua gói điều trị 39 triệu đồng. Tôi nhất quyết không đồng ý, cả 4 người họ liền đi ra khỏi phòng mổ", anh T. kể.
Nghe xong mà chỉ muốn "toang" thôi! Anh không đồng ý thì cả team bác sĩ bỏ đi luôn, để anh nằm trơ trên bàn mổ với vết rạch chưa xử lý. Anh T. tự mặc quần áo rồi về nhà. Đi được một quãng, thuốc tê tan ra, anh mới nhớ ra vết cắt chưa được băng bó gì cả, máu vẫn rỉ. Anh phải dùng áo thắt chặt vết thương rồi về.
Đến 21h tối hôm đó, thấy máu vẫn chảy, anh mới dám nói với gia đình. Mẹ anh gọi điện đến phòng khám chất vấn nhưng họ tỏ thái độ "mặc kệ". Chỉ khi gia đình làm gay gắt, tạo áp lực, phòng khám mới gọi lại xoa dịu và hướng dẫn cầm máu.
Vài ngày sau, anh T. đến bệnh viện để phẫu thuật bóc u mỡ. Nhờ có BHYT, chi phí không đáng kể. Thấy thiệt hại chưa quá lớn, khối u đã xử lý xong, anh quyết định không truy cứu thêm.
"Nếu lúc đó tôi không tỉnh táo và cương quyết chắc chắn sẽ mất gần 40 triệu đồng cho một cái u mỡ lành tính. Tuy nhiên, không nhiều người may mắn như tôi, họ mất hàng chục triệu đồng mà còn bị đưa những thứ không rõ vào cơ thể. Không thể chấp nhận được những người mặc áo thầy thuốc mà kiếm tiền bất chấp như thế", anh chia sẻ.
Chị H.V. (ở xã Hưng Nguyên, Nghệ An) cũng kể lại cảm giác "thoát nạn" khi may mắn nghe lời người quen từng làm truyền thông cho phòng khám này. Nhưng 2 người bạn đi cùng chị lại không may mắn như vậy, mỗi người bị "móc túi" tới 30 triệu đồng. Khổ thân!
"Bạn tôi giờ đang rất lo, bởi chưa rõ bản thân mình có bị đưa thuốc gì vào trong người, loại thuốc đó có an toàn không", chị V. chia sẻ.
Hiện tại, vụ án "Lừa dối khách hàng" xảy ra tại Phòng khám đa khoa y học Nghệ An đã được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An thụ lý điều tra. Cơ quan chức năng đã chính thức khởi tố 10 bị can là các bác sĩ và nhân viên liên quan. Hy vọng công lý sẽ được thực thi thật nghiêm minh!
Nguồn: techz.vn