Chill chưa hết Tết mà đã drama rồi các bạn ơi! Một bác sĩ trẻ vừa hỏi thăm bệnh nhân thì bị "ăn cước" thẳng vào bụng, ngày đầu năm mà đã gặp phải tình huống khó đỡ thế này thì ai chịu nổi
Mấy ngày qua, đoạn clip ghi lại cảnh một bác sĩ trẻ đang ngày đi làm đầu tiên của năm mới 2017, vừa ra hỏi thăm nam bệnh nhân vào cấp cứu thì bất ngờ bị người này đạp luôn vào bụng khiến dân mạng bức xúc không thôi. Kiểu này là quá đáng rồi nha!
Lên tiếng về sự việc, bác sĩ Đỗ Văn M., hiện đang công tác tại Bệnh viện đa khoa Việt Yên (Bắc Giang) xác nhận chính anh là nạn nhân trong clip viral đó.
Theo bác sĩ M. kể lại, sự việc xảy ra vào chiều ngày 2/1/2017, trong ca trực đầu tiên của anh trong năm mới 2017 tại Bệnh viện đa khoa Việt Yên.
"Lúc đó nam bệnh nhân này bị ngã xe nên được 4 người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu và có vết thương ở cằm. Tôi có kiểm tra phần bụng xem có bị sao không và sau khi nhìn thấy trên ngực có vết máu, tôi tiếp tục vạch áo lên xem có vết thương nào khác nhưng không có. Kiểm tra xong, tôi tiếp tục gọi anh ơi thì bất ngờ bệnh nhân đạp tôi một cái rất mạnh vào bụng và nhỏm dậy chửi. Vì đau quá và cũng sợ nên tôi đi vào trong luôn...", bác sĩ M. kể lại.
Phần đáng phẫn nộ nhất là ngay sau khi sự việc xảy ra, người thân của bệnh nhân có mặt lúc đó không một ai xin lỗi, hỏi han anh mà còn cười đùa rất vui vẻ. Excuse me?!
"Thực sự lúc đó, tôi cũng bực vì bệnh nhân đạp vào bụng mình cũng đau và người thân thì không ai nói được một câu xin lỗi mà lại cười đùa vui vẻ. Tôi đã định chả nhẽ không xử lý, khâu vết thương nhưng rồi nghĩ lại là ngày đầu năm đi đâu cũng khó và ca trực đầu tiên của năm mới mình làm nên tôi lại xử lý, khâu cho anh ta. Nhưng xử lý vết thương rồi cho anh ta đi chụp chiếu xong là tất cả họ bỏ về luôn mà không xin lỗi hay cảm ơn được một câu", bác sĩ M. chia sẻ.
Tốt bụng như bác sĩ này thì thật sự hiếm lắm ạ! Bị đạp rồi mà vẫn điều trị, còn không được một lời cảm ơn là quá quá luôn
Bác sĩ M. cũng cho biết do tiếng đạp và chửi khá lớn nên lúc đó, một số bệnh nhân trong phòng thấy thế phải chạy ra ngoài luôn.
"Mới ngày đầu đi làm của năm mới mà đã bị như vậy là không chấp nhận được bởi, ngày đó, mọi người vẫn đang nghỉ bù, được đi chơi còn chúng tôi thì vẫn phải trực làm cả ngày. Cũng vì hôm đó quá đông bệnh nhân đến cấp cứu nên phải đến sáng hôm sau (3/1), tôi mới báo cáo với lãnh đạo bệnh viện trực để nắm được sự việc", bác sĩ M. tâm sự.
Plot twist: Theo thông tin thì trước khi bị ngã xe, bệnh nhân này có sử dụng rượu bia và bệnh nhân trú tại huyện Việt Yên (Bắc Giang), làm công nhân tại một nhà máy trên địa bàn. Ah ha, giờ thì rõ ràng rồi!
Nguồn: soha.vn
Mấy ngày qua, đoạn clip ghi lại cảnh một bác sĩ trẻ đang ngày đi làm đầu tiên của năm mới 2017, vừa ra hỏi thăm nam bệnh nhân vào cấp cứu thì bất ngờ bị người này đạp luôn vào bụng khiến dân mạng bức xúc không thôi. Kiểu này là quá đáng rồi nha!
Lên tiếng về sự việc, bác sĩ Đỗ Văn M., hiện đang công tác tại Bệnh viện đa khoa Việt Yên (Bắc Giang) xác nhận chính anh là nạn nhân trong clip viral đó.
Theo bác sĩ M. kể lại, sự việc xảy ra vào chiều ngày 2/1/2017, trong ca trực đầu tiên của anh trong năm mới 2017 tại Bệnh viện đa khoa Việt Yên.
"Lúc đó nam bệnh nhân này bị ngã xe nên được 4 người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu và có vết thương ở cằm. Tôi có kiểm tra phần bụng xem có bị sao không và sau khi nhìn thấy trên ngực có vết máu, tôi tiếp tục vạch áo lên xem có vết thương nào khác nhưng không có. Kiểm tra xong, tôi tiếp tục gọi anh ơi thì bất ngờ bệnh nhân đạp tôi một cái rất mạnh vào bụng và nhỏm dậy chửi. Vì đau quá và cũng sợ nên tôi đi vào trong luôn...", bác sĩ M. kể lại.
Phần đáng phẫn nộ nhất là ngay sau khi sự việc xảy ra, người thân của bệnh nhân có mặt lúc đó không một ai xin lỗi, hỏi han anh mà còn cười đùa rất vui vẻ. Excuse me?!
"Thực sự lúc đó, tôi cũng bực vì bệnh nhân đạp vào bụng mình cũng đau và người thân thì không ai nói được một câu xin lỗi mà lại cười đùa vui vẻ. Tôi đã định chả nhẽ không xử lý, khâu vết thương nhưng rồi nghĩ lại là ngày đầu năm đi đâu cũng khó và ca trực đầu tiên của năm mới mình làm nên tôi lại xử lý, khâu cho anh ta. Nhưng xử lý vết thương rồi cho anh ta đi chụp chiếu xong là tất cả họ bỏ về luôn mà không xin lỗi hay cảm ơn được một câu", bác sĩ M. chia sẻ.
Tốt bụng như bác sĩ này thì thật sự hiếm lắm ạ! Bị đạp rồi mà vẫn điều trị, còn không được một lời cảm ơn là quá quá luôn
Bác sĩ M. cũng cho biết do tiếng đạp và chửi khá lớn nên lúc đó, một số bệnh nhân trong phòng thấy thế phải chạy ra ngoài luôn.
"Mới ngày đầu đi làm của năm mới mà đã bị như vậy là không chấp nhận được bởi, ngày đó, mọi người vẫn đang nghỉ bù, được đi chơi còn chúng tôi thì vẫn phải trực làm cả ngày. Cũng vì hôm đó quá đông bệnh nhân đến cấp cứu nên phải đến sáng hôm sau (3/1), tôi mới báo cáo với lãnh đạo bệnh viện trực để nắm được sự việc", bác sĩ M. tâm sự.
Plot twist: Theo thông tin thì trước khi bị ngã xe, bệnh nhân này có sử dụng rượu bia và bệnh nhân trú tại huyện Việt Yên (Bắc Giang), làm công nhân tại một nhà máy trên địa bàn. Ah ha, giờ thì rõ ràng rồi!
Nguồn: soha.vn