Bác sĩ Govind Nandakumar đã kể lại hành trình "nghẹt thở" khi phải bỏ xe, chạy bộ xuyên qua khu vực tắc như nêm để đến bệnh viện đúng giờ phẫu thuật cho bệnh nhân. Câu chuyện này đang gây sốt cộng đồng mạng!
Theo trangthenewsminute.com, vào sáng ngày 30-8 tháng trước, bác sĩ phẫu thuật tiêu hóa Govind Nandakumar đang trên đường tới Bệnh viện Manipal trên đường Sarjapur thì... ê chề, gặp phải cảnh tắc đường kinh hoàng trên đoạn Sarjapur-Marathalli luôn.
Lúc này tình hình căng thẳng cực, vì nếu cứ ngồi đợi thì bác sĩ Nandakumar chắc chắn sẽ trễ ca phẫu thuật cắt túi mật đã được lên lịch. Không chần chừ nữa, ông đã quyết định một động thái "crazy" là... ra khỏi xe và chạy bộ luôn quãng đường còn lại 3km để đến bệnh viện. Đúng kiểu "fast and furious" phiên bản đời thực!
Mới đây, vị bác sĩ này đã đăng một đoạn video ngắn về cuộc chạy "đặc biệt" này lên trang Instagram cá nhân, khiến netizen phải trầm trồ. Ông cho biết nhờ tập gym đều đặn nên việc chạy bộ đoạn đường này với mình không phải là vấn đề gì to tát cả. Form dáng là phải giữ, lúc cần là lên đồ ngay!
Ông Nandakumar kể: "Lúc đó do kẹt xe, Google Maps báo tôi sẽ cần tận 45 phút để đến bệnh viện, trong khi bình thường chỉ cần 5-10 phút là xong. Tôi đợi một lúc nhưng dự báo của Google Maps vẫn không đổi. Mà tôi có một ca phẫu thuật quan trọng đã lên lịch sáng hôm đó rồi. Lúc đó tôi quyết định đi bộ luôn. May mà tôi chạy và tập thể dục thường xuyên nên đây là lợi thế giúp tôi vượt qua quãng đường 3km trong khoảng 15 phút". Tốc độ đỉnh của chóp thật sự!
Bác sĩ cũng chia sẻ thêm rằng sở dĩ mình có thể bỏ lại xe hơi vì hôm đó ông có tài xế đi cùng. Không phải bỏ xe giữa đường để người ta kéo đâu nha các bạn!
Ông cho biết thêm mình không muốn để bệnh nhân phải chờ lâu, vì bệnh nhân không được phép ăn uống gì cho đến khi ca phẫu thuật hoàn thành. Tinh thần trách nhiệm với nghề đỉnh thế này mới gọi là bác sĩ đúng nghĩa!
Nguồn: kenh14.vn