Chỉ trong vài giờ lan truyền, hình ảnh bác sĩ Đặng Minh Hiệu ngồi cạo đầu với nụ cười tươi rói trước khi lên đường vào tâm dịch Bắc Giang đã khiến cả MXH "tan chảy" Một thông điệp nhân văn đẹp đẽ giữa mùa dịch căng thẳng!
Bức ảnh này được share rần rần khắp nơi với vô vàn lời khen ngợi về sự hi sinh của các y bác sĩ. Nụ cười lạc quan của anh như xua tan bầu không khí nặng nề từ những tin tức không mấy vui từ Bắc Giang, Bắc Ninh.
Bác sĩ Đặng Minh Hiệu sinh năm 1993 (đúng là 9X đỉnh cao nha!), hiện đang công tác tại Khoa Gây mê – Hồi sức, Bệnh viện ĐH Y Dược TP. HCM. Anh đã hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ trưởng Y tế với 125 trường đại học và cao đẳng Y, Dược trên toàn quốc hỗ trợ nhân lực cho công tác phòng chống dịch tại Bắc Giang và Bắc Ninh.
Chỉ 2 ngày sau khi nhận được "triệu hồi", BS Đặng Minh Hiệu cùng 2 đồng nghiệp là ThS. DS Trương Văn Đạt (sinh năm 1988) – Bí thư Đoàn trường ĐH Y Dược TP. HCM và ThS. BS Huỳnh Phương Nguyệt (sinh năm 1987) đã sẵn sàng lên đường. Không chỉ mang theo tấm lòng, cả 3 còn "xách theo" 6.000 khẩu trang N95 và 2.000 bộ kit test nhanh SARS-CoV-2 vận động được từ một nhà tài trợ BS Hiệu là một trong hơn 200 y, bác sĩ của Bệnh viện ĐH Y Dược TP. HCM tình nguyện đăng ký tham gia tuyến đầu chống dịch COVID-19.
BS Đặng Minh Hiệu tâm sự: "Ngày ngày theo dõi tin tức từ tâm dịch, thấu hiểu được sự phức tạp của đợt dịch lần này, niềm khao khát được góp sức cùng các đồng nghiệp nơi tuyến đầu trong tôi càng lúc càng lớn. Chỉ mong đến ngày có lệnh điều động để có thể thực hiện được lý tưởng của tuổi trẻ, được cống hiến hết mình cho cuộc chiến chống đại dịch, sớm trả lại cuộc sống bình yên cho dân mình".
Mái tóc khá trendy của BS Đặng Minh Hiệu ngay lập tức được "bay màu" để khỏi phải lo chuyện tóc tai vướng víu khi phải "gói gọn" mình vào bộ đồ bảo hộ kín mít gần như 24/24. Nụ cười tươi tắn không chút lo âu khi ngồi cắt tóc đã làm "bùng nổ" mạng xã hội vì vẻ đẹp của y đức và trái tim của tuổi trẻ
"Nụ cười của anh làm tôi tin vào chiến thắng của các y, bác sĩ trước đại dịch. Tôi chỉ cần nhìn ảnh một lần và sẽ không bao giờ quên nụ cười đó. Cảm ơn anh!", một bạn nữ tên Xuân Phương comment. Một đồng nghiệp khác của BS Hiệu thì tâm đắc: "Hiệu không chỉ học giỏi, nhiệt thành với cộng đồng và công việc, mà còn là cái máy tạo năng lượng cho chúng tôi khi thấy nụ cười của bạn. Chúng ta sẽ thắng COVID-19 với những con người như bạn".
Chỉ vài ngày trước đó, chàng trai quê Đại Lộc (Quảng Nam) cũng là một trong số 200 người là các đồng nghiệp tại Bệnh viện ĐH Y Dược TP. HCM tham gia hiến máu cho ngân hàng máu của TP. HCM để cứu chữa bệnh nhân COVID-19. Đây cũng không phải lần đầu vị bác sĩ sinh năm 1993 này tham gia hiến máu khi từng chứng kiến nhiều người bệnh cần máu gấp để tiếp tục sự sống. Anh hiểu thấu giá trị giọt máu quý giá không gì đong đếm được, đặc biệt trước tình hình lượng máu dự trữ của ngân hàng máu của thành phố có nguy cơ cạn kiệt vì các điểm hiến máu cố định vắng bóng người, còn điểm hiến máu lưu động thì bị hủy vì dịch.
"Tôi từng đọc được một câu: Ta tạm dời non lấp bể để làm dăm ba điều nhỏ bé được không? Những giọt máu để cứu bệnh nhân nguy kịch trong thời điểm này càng quý giá. Tôi mong mỗi cá nhân là một tấm gương lan truyền thông điệp ý nghĩa hiến máu nhân đạo, giúp đủ số lượng máu dự trữ tại ngân hàng máu để cứu người bệnh khi cần thiết", BS Hiệu chia sẻ.
Tối hôm đó, BS Hiệu và các đồng nghiệp đã lên đường đến Bắc Giang. Đó là một chuyến đi mà chàng trai trẻ nói là "chưa biết ngày về" nhưng những người nhìn vào tấm ảnh và nụ cười của anh sẽ tin rằng chuyến bay trở lại sẽ sớm thực hiện, khi chiến thắng dịch bệnh. Mái tóc của BS đã rớt xuống, nhưng tình nhân ái đã nở hoa
Nguồn: svvn.tienphong.vn