Nghe mà thấy khó tin luôn á! Năm 33 tuổi mà đã ngồi vào ghế Chủ tịch Hà Nội rồi, giờ nghĩ lại thấy "xịn sò" cực kỳ
Nhân vật chính trong câu chuyện này chính là bác sĩ Trần Duy Hưng đây! Ở tuổi 33, ông được Chủ tịch Hồ Chí Minh trao trọng trách đứng đầu Hà Nội luôn. Và không phải kiểu làm qua loa đâu nhé, mà là cả hơn 20 năm trời cống hiến hết mình cho Thủ đô. Người dân Hà Nội đến giờ vẫn nhớ ông như một vị lãnh đạo tài năng, đức độ và siêu gần dân.
Xuất phát điểm của một bác sĩ tài năng
Bác sĩ Trần Duy Hưng sinh ngày 16/1/1912 tại Xuân Phương, Hà Nội. Fun fact là ông học Đại học Y cùng lớp với toàn những cái tên đình đám như: Tôn Thất Tùng, Phạm Ngọc Thạch, Nhữ Thế Bảo, Nguyễn Hữu Thuyết. Tưởng tượng lớp Y khoa đó chất lượng thế nào luôn!
Chưa ra trường mà bác sĩ Trần Duy Hưng đã nhiệt huyết tham gia các phong trào xã hội rồi. Đúng chuẩn "sinh viên năng động" từ thời đó
Tốt nghiệp loại xuất sắc, ông mở phòng khám tư tại số 6 phố Bông Nhuộm. Phòng khám đông bệnh nhân lắm, vì sao ư? Vì ông là thầy thuốc có tấm lòng với người nghèo, viện phí lại rẻ. Còn ai quá khó khăn thì khám chữa miễn phí luôn. Tốt bụng mức này thì ai mà không mến
Plot twist: Phòng khám này không chỉ đơn thuần là nơi khám bệnh! Nó còn là địa điểm bí mật để gặp gỡ và che giấu cán bộ Việt Minh. Các nhạc sĩ đình đám như Đỗ Nhuận, Văn Cao, Nguyễn Đình Thi từng trốn ở đây khi bị mật thám truy lùng. Phòng khám còn cung cấp thuốc men cho chiến khu theo yêu cầu của Việt Minh nữa. Bác sĩ kiêm "trùm tình báo" luôn đấy ️
Theo cuốn Lịch sử cách mạng thủ đô, sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 30/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ động đến tận phòng khám thăm bác sĩ Trần Duy Hưng và trao trọng trách Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội (tức Chủ tịch Thành phố Hà Nội). Lúc đó ông mới 33 tuổi và chưa từng làm công tác quản lý bao giờ. Tức là không có kinh nghiệm nhưng vẫn được "giao việc khó" - đó mới là sự tin tưởng đỉnh cao!
Chủ tịch Hà Nội đầu tiên và những năm tháng lịch sử
Trong giai đoạn đầu khi chính quyền cách mạng còn non trẻ, bác sĩ Trần Duy Hưng làm Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội từ ngày 30/8/1945 đến tháng 12/1946.
Thời điểm đó đất nước vừa giành độc lập nhưng phải đối mặt với đủ thứ khó khăn: giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Chính quyền Hà Nội phải nhanh chóng ổn định nhân tâm, đoàn kết nhân dân, xây dựng chính quyền và giải quyết các vấn đề cấp bách. Nghe đã thấy căng não rồi
Nhờ uy tín của mình, bác sĩ Trần Duy Hưng đã vận động, thuyết phục được nhiều tầng lớp nhân dân, trong đó có cả nhân sĩ, trí thức và các nhà tư sản yêu nước cùng tham gia công cuộc kiến quốc, bảo vệ thành quả Cách mạng Tháng Tám.
Năm 1946, trong cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, ông được Mặt trận Việt Minh giới thiệu ứng cử tại Hà Nội cùng liên danh với Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số nhân vật khác. Đứng cùng Bác Hồ thì phải là người có tầm cỡ rồi nhé!
Khi Toàn quốc kháng chiến bùng nổ, ông theo Chính phủ lên chiến khu Việt Bắc, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ, sau đó là Thứ trưởng Bộ Y tế.
Trở lại và gắn bó với Hà Nội
Sau 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 10/10/1954, bác sĩ Trần Duy Hưng trở về tiếp quản Thủ đô với vai trò Phó Chủ tịch Ủy ban Quân chính Hà Nội. Sau đó được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố và giữ cương vị này đến tận năm 1977.
23 năm đứng đầu Hà Nội - cả một chặng đường dài gắn với biết bao thay đổi của thành phố! Dưới sự lãnh đạo của ông, Hà Nội có những chính sách phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ; nông nghiệp đạt năng suất lúa cao nhất miền Bắc, công - thương nghiệp dẫn đầu cả nước. Thành tích này xịn xò thật sự!
Một vị lãnh đạo giản dị đến khó tin
Dấu ấn của bác sĩ Trần Duy Hưng không chỉ nằm ở những chính sách hay công trình. Trong ký ức của người Hà Nội, ông còn được nhắc đến bởi lối sống giản dị và cực kỳ gần gũi với dân.
Nghe này, nhiều năm trời ông không đi ô tô mà tự đạp xe đi làm đấy! Tự viết các bài diễn văn, thường xuyên tiếp dân ngay tại nhà và có mặt ở những địa bàn khó khăn để chia sẻ, động viên người dân. Chủ tịch mà đạp xe đi làm, giản dị vô đối luôn
Ông qua đời vào đầu mùa thu năm 1988. Từ tháng 1/1999, Hà Nội có một con đường mang tên Trần Duy Hưng để tưởng nhớ công lao của ông. Ngày 3/2/2005, ông được Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh.
Nguồn: soha.vn
Nhân vật chính trong câu chuyện này chính là bác sĩ Trần Duy Hưng đây! Ở tuổi 33, ông được Chủ tịch Hồ Chí Minh trao trọng trách đứng đầu Hà Nội luôn. Và không phải kiểu làm qua loa đâu nhé, mà là cả hơn 20 năm trời cống hiến hết mình cho Thủ đô. Người dân Hà Nội đến giờ vẫn nhớ ông như một vị lãnh đạo tài năng, đức độ và siêu gần dân.
Xuất phát điểm của một bác sĩ tài năng
Bác sĩ Trần Duy Hưng sinh ngày 16/1/1912 tại Xuân Phương, Hà Nội. Fun fact là ông học Đại học Y cùng lớp với toàn những cái tên đình đám như: Tôn Thất Tùng, Phạm Ngọc Thạch, Nhữ Thế Bảo, Nguyễn Hữu Thuyết. Tưởng tượng lớp Y khoa đó chất lượng thế nào luôn!
Chưa ra trường mà bác sĩ Trần Duy Hưng đã nhiệt huyết tham gia các phong trào xã hội rồi. Đúng chuẩn "sinh viên năng động" từ thời đó
Tốt nghiệp loại xuất sắc, ông mở phòng khám tư tại số 6 phố Bông Nhuộm. Phòng khám đông bệnh nhân lắm, vì sao ư? Vì ông là thầy thuốc có tấm lòng với người nghèo, viện phí lại rẻ. Còn ai quá khó khăn thì khám chữa miễn phí luôn. Tốt bụng mức này thì ai mà không mến
Plot twist: Phòng khám này không chỉ đơn thuần là nơi khám bệnh! Nó còn là địa điểm bí mật để gặp gỡ và che giấu cán bộ Việt Minh. Các nhạc sĩ đình đám như Đỗ Nhuận, Văn Cao, Nguyễn Đình Thi từng trốn ở đây khi bị mật thám truy lùng. Phòng khám còn cung cấp thuốc men cho chiến khu theo yêu cầu của Việt Minh nữa. Bác sĩ kiêm "trùm tình báo" luôn đấy ️
Theo cuốn Lịch sử cách mạng thủ đô, sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 30/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ động đến tận phòng khám thăm bác sĩ Trần Duy Hưng và trao trọng trách Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội (tức Chủ tịch Thành phố Hà Nội). Lúc đó ông mới 33 tuổi và chưa từng làm công tác quản lý bao giờ. Tức là không có kinh nghiệm nhưng vẫn được "giao việc khó" - đó mới là sự tin tưởng đỉnh cao!
Chủ tịch Hà Nội đầu tiên và những năm tháng lịch sử
Trong giai đoạn đầu khi chính quyền cách mạng còn non trẻ, bác sĩ Trần Duy Hưng làm Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội từ ngày 30/8/1945 đến tháng 12/1946.
Thời điểm đó đất nước vừa giành độc lập nhưng phải đối mặt với đủ thứ khó khăn: giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Chính quyền Hà Nội phải nhanh chóng ổn định nhân tâm, đoàn kết nhân dân, xây dựng chính quyền và giải quyết các vấn đề cấp bách. Nghe đã thấy căng não rồi
Nhờ uy tín của mình, bác sĩ Trần Duy Hưng đã vận động, thuyết phục được nhiều tầng lớp nhân dân, trong đó có cả nhân sĩ, trí thức và các nhà tư sản yêu nước cùng tham gia công cuộc kiến quốc, bảo vệ thành quả Cách mạng Tháng Tám.
Năm 1946, trong cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, ông được Mặt trận Việt Minh giới thiệu ứng cử tại Hà Nội cùng liên danh với Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số nhân vật khác. Đứng cùng Bác Hồ thì phải là người có tầm cỡ rồi nhé!
Khi Toàn quốc kháng chiến bùng nổ, ông theo Chính phủ lên chiến khu Việt Bắc, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ, sau đó là Thứ trưởng Bộ Y tế.
Trở lại và gắn bó với Hà Nội
Sau 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 10/10/1954, bác sĩ Trần Duy Hưng trở về tiếp quản Thủ đô với vai trò Phó Chủ tịch Ủy ban Quân chính Hà Nội. Sau đó được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố và giữ cương vị này đến tận năm 1977.
23 năm đứng đầu Hà Nội - cả một chặng đường dài gắn với biết bao thay đổi của thành phố! Dưới sự lãnh đạo của ông, Hà Nội có những chính sách phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ; nông nghiệp đạt năng suất lúa cao nhất miền Bắc, công - thương nghiệp dẫn đầu cả nước. Thành tích này xịn xò thật sự!
Một vị lãnh đạo giản dị đến khó tin
Dấu ấn của bác sĩ Trần Duy Hưng không chỉ nằm ở những chính sách hay công trình. Trong ký ức của người Hà Nội, ông còn được nhắc đến bởi lối sống giản dị và cực kỳ gần gũi với dân.
Nghe này, nhiều năm trời ông không đi ô tô mà tự đạp xe đi làm đấy! Tự viết các bài diễn văn, thường xuyên tiếp dân ngay tại nhà và có mặt ở những địa bàn khó khăn để chia sẻ, động viên người dân. Chủ tịch mà đạp xe đi làm, giản dị vô đối luôn
Ông qua đời vào đầu mùa thu năm 1988. Từ tháng 1/1999, Hà Nội có một con đường mang tên Trần Duy Hưng để tưởng nhớ công lao của ông. Ngày 3/2/2005, ông được Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh.
Nguồn: soha.vn