Bác ở Đồng Nai bắt rắn hổ mang chúa bằng tay không, 2 ngày sau ra đi mãi mãi

SunGirl7188

New member
af247f7141c7e4c1d5f4.jpg


Chuyện đau lòng xảy ra ngày 10-7 vừa rồi, khi ông T.V.C. (55 tuổi, sống ở ấp Phú Mỹ 2, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai) nghe hàng xóm kêu cứu vì có rắn tấn công gà. Với tấm lòng nhiệt thành, bác cùng con trai chạy qua giúp đỡ vây bắt con rắn.

7e22d7304a30fe75423f.jpg


Plot twist đau lòng là lúc con rắn chui vào hang, bác C. dùng tay không bắt rồi bịt đầu nó bằng bao bố. Nhưng mà không ngờ con rắn lại cắn thủng bao và răng găm luôn vào tay trái bác

Cái sai lầm chết người là bác tưởng con hổ mang chúa nặng tới 3kg này chỉ là rắn hổ vện không độc, nên không đi bệnh viện băng bó. Đến khi tay bắt đầu hoại tử, nọc độc tràn vào thận thì gia đình mới hoảng hốt đưa bác lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng đã quá muộn

Đến sáng 12-7, bác C. đã không qua khỏi, để lại nỗi đau vô hạn cho gia đình và người thân.

Lãnh đạo xã Phú Hội đã ra thông báo khuyến cáo: các bác các cô chú đừng tự ý bắt rắn nếu không có kinh nghiệm nhé. Nếu không may bị rắn cắn thì phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất, đừng chủ quan tưởng mình hiểu biết về rắn. Vì một phút chủ quan có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn được

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top